Chị Trâm Lê và ông xã người Mỹ có câu chuyện tình yêu kiểu "cưới chạy" trong 4 tháng mà giờ nghe ai cũng phải ghen tị với cuộc sống hôn nhân cực viên mãn của họ.
Câu chuyện tình yêu của chị Trâm Lê (34 tuổi, đang sống ở Texas, Mỹ) và Edgar (43 tuổi, người Mỹ, giáo viên tiểu học) nghe như phim tình cảm ý Chàng Mỹ "crush" cô gái Việt ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi hai người chốt đơn cưới luôn sau đúng 4 tháng.
Duyên số bắt đầu khi Trâm sang Mỹ du học, còn Edgar lúc đó đang làm việc trong ngành dầu khí. Edgar tình cờ gặp Trâm đi ngang quán cà phê và đã "đổ gục" từ giây phút ấy luôn.
"Tôi đi học ban đêm, bỏ quên đồ nên quay lại trường lấy. Vẻ ngoài lúc đó không trang điểm, đầu tóc bù xù, đeo mắt kính. Tự dưng đi ngang nghe anh ấy nói: 'Anh thích sự đơn giản của em'. Nghĩ anh chàng này chọc ghẹo nên tôi không thèm trả lời mà quay mặt đi luôn", chị Trâm nhớ lại.
Vài giây sau, Trâm nghe một giọng nói khác bằng tiếng Việt chào hỏi. Nhận ra người quen, Trâm mới dừng lại. Hoá ra Edgar và Trâm Lê cùng quen một người bạn chung. Anh bạn này còn "làm mai" giúp, bày tỏ rằng chàng trai ngoại quốc thích Trâm và muốn xin số điện thoại.
Về nhà, chàng Mỹ cứ đều đều mỗi ngày nhắn tin rủ cô bé du học sinh đi chơi. Nhưng plot twist là Trâm Lê ban đầu không "vibe" với Edgar tí nào "Anh ấy không đúng gu của mình. Ông xã là người chạy xe mô tô phân phối lớn, ăn mặc bụi bặm còn mình thì nhẹ nhàng, không thích người như vậy. Chưa kể anh ấy còn ngồi trước cửa quán cà phê chọc ghẹo mình", chị Trâm kể.
Thấy anh chàng ngoại quốc nhiệt tình quá, khoảng 1 tuần sau, cô nàng du học sinh mới đồng ý gặp mặt. Sau lần đầu gặp, Trâm dần có thiện cảm với anh chàng Edgar vừa ga lăng vừa tâm lý. Như trúng "tiếng sét ái tình", Edgar quyết tâm chinh phục cô gái Việt Nam cho bằng được. Ngày nào anh cũng tìm mọi cách để gặp bạn gái.
Khi chuyện tình yêu của đôi trẻ đang thăng hoa thì Trâm có kế hoạch về nước thăm ba mẹ. Đúng 10 ngày quen biết, Edgar bất ngờ cầu hôn và bày tỏ muốn về Việt Nam để xin phép gia đình đằng gái tổ chức đám cưới. Thấy chàng Mỹ chân thành và nghiêm túc, Trâm đã gật đầu đồng ý.
Khi về Việt Nam, cả hai chính thức đính hôn. Tròn 4 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám cưới liền tay. Hai tháng sau đám cưới, Trâm nhanh chóng mang thai em bé đầu lòng. Cô chia sẻ, do trước đó gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, Trâm được chẩn đoán là khó có con. Sau khi kết hôn, dù Edgar lên kế hoạch có con muộn để vợ chồng trẻ có thời gian đi du lịch, nhưng Trâm đã thuyết phục chồng làm điều ngược lại.
Dù yêu nhanh như điện, cưới thần tốc nhưng vợ chồng Trâm siêu hạnh phúc Chồng Mỹ vô cùng yêu thương, chiều chuộng vợ Việt. Khi biết tin vợ mang thai em bé đầu lòng, anh đã nghỉ việc dầu khí về làm thầy giáo. Quyết định này được Trâm gợi ý và ủng hộ hết mình. Mặc dù công việc mới mang lại thu nhập thấp hơn một nửa công việc cũ nhưng anh chàng luôn có thời gian bên cạnh chăm sóc vợ con chu đáo.
Nguồn: soha.vn