Sau khi gác mic để sang Pháp học thạc sĩ, Hoàng Nam - cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Quán quân cuộc thi MC Tell Me By Your Voice 2022 - đang được hưởng trọn vibe Olympic Paris 2024 siêu sôi động luôn nha!
Tình yêu với xứ sở baguette và thứ ngôn ngữ lãng mạn này đã nằm trong tim Nam từ hồi còn là cậu học trò chuyên Pháp tại THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng rồi. Nhưng mãi tới khi cầm tấm bằng cử nhân xuất sắc trên tay cùng vô vàn thành tích khủng, chàng MC tài năng này mới quyết tâm gác mic, cắp sách sang Paris chinh phục ước mơ cao hơn.
Chuyến đi này đặc biệt từ tâm đến chí luôn! Nam chọn đúng năm 2024 để du học - năm mà Thế vận hội lần thứ 23 được tổ chức ngay tại Paris đó. Tâm sự với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, chàng trai đa tài này nói thấy mình may mắn vô cùng khi được sống trọn trong bầu không khí náo nhiệt, sôi động của Olympic ở xứ người
Dù không xa lạ gì với văn hóa của một đất nước phát triển bậc nhất thế giới, Nam vẫn phải "ố á" trước quy mô tổ chức Olympic năm nay. Paris khéo léo khoác lên mình tấm áo đầy màu sắc văn hóa trên nền Thế vận hội. Hầu hết các dịch vụ, phương tiện công cộng, cơ sở hạ tầng... khắp nước Pháp nói chung và Paris nói riêng đều được "make over" toàn tập. Khắp trung tâm thủ đô toàn băng rôn, linh vật, khẩu hiệu chào mừng mùa giải tràn ngập cực vibe!
Nổi bật nhất phải kể đến vòng tròn Olympic được treo trên thân tháp Eiffel, và 3 vòng Agitos của Paralympic được đính trên nóc Khải Hoàn Môn. "Biểu tượng này mang ý nghĩa 'Tôi chuyển động' trong tiếng Latin, thể hiện các giá trị của Paralympic: lòng dũng cảm, sự quyết tâm, cảm hứng và sự bình đẳng", Nam chia sẻ. Tuy nhiên, cậu du học sinh vẫn hơi tiếc khi "trái tim" của thủ đô - nhà thờ Đức Bà - vẫn chưa kịp đi vào hoạt động kể từ vụ cháy hồi năm 2019. Nhưng du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng lại dáng vẻ ngày nào của công trình này khi phần mái và chóp đã được dựng lại như cũ rồi nè!
"Cũng may mắn lắm vì hai năm trước, mình đã có dịp tận mắt xem SEA Games lần thứ 31 mà Việt Nam đăng cai", bồi hồi nhớ lại kỷ niệm cũ, Hoàng Nam thấy có sự khác biệt khá lớn trong quy mô tổ chức. Nếu SEA Games chỉ gói gọn trong khu vực ASEAN, quy mô nhỏ hơn với ít bộ môn thể thao hơn, thì Olympic mang tầm vóc thế giới, nơi hội tụ và giao lưu giữa vô vàn nền văn hóa và các bộ môn thể thao từ mới tới lạ. Breakdance là một ví dụ điển hình khi được góp mặt trong danh sách 32 bộ môn tại Olympic năm nay đó
Mặc dù đang trong kỳ thực tập, nhưng vì là Thế vận hội mùa hè nên Nam cũng như hầu hết các bạn sinh viên khác đều đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau một năm học tập và làm việc vất vả. Với số lượng khách du lịch đông đảo dự kiến sẽ đến Paris, nhu cầu tuyển dụng việc làm trong hai tháng 7 và 8 tăng mạnh. Nhiều sinh viên sẽ chọn đi làm thay vì nghỉ lễ để tận dụng cơ hội này luôn!
"Một số ký túc xá trường học đã được trưng dụng để làm nơi lưu trú của cảnh sát, nhân viên tăng cường của các tỉnh và các quốc gia khác đến hỗ trợ. Riêng các vận động viên được xây riêng một khu đặc biệt gọi là Làng Olympic, đảm bảo cơ sở hạ tầng, vật chất cao nhất phục vụ cho việc nghỉ ngơi, an dưỡng trước và sau các trận đấu", Nam chia sẻ thêm.
Giữa không khí đầy rộn ràng ấy, vẫn có những điều cần lưu ý mà Hoàng Nam muốn nhắn nhủ các bạn khi Paris đang mở cửa đón 15 triệu du khách. Giá vé tăng gấp đôi với các phương tiện công cộng, phí lưu trú cũng tăng phi mã luôn á! An ninh cũng là một thách thức lớn khi nạn móc túi vẫn luôn tồn tại. Nên hãy luôn cân nhắc kỹ về mặt tài chính, cẩn trọng về tính an ninh để chính bản thân và mọi người xung quanh có một kỳ nghỉ và một mùa Thế vận hội văn minh, lành mạnh và an toàn nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn