Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng. Cái tên này chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ rồi! Không chỉ học giỏi, bạn ấy còn là MC "máu lửa" của nhiều sự kiện lớn nhỏ trong trường. Đặc biệt hơn, Tuấn còn cực kỳ yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện từ thiện
Khắc Tuấn - hay như mọi người vẫn thường gọi thân mật là Khtuan (Khờ Tuân) - là một chàng trai sinh ra và lớn lên tại Ba Vì, Hà Nội. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, bạn ấy đã "cháy" hết mình với các chiến dịch tình nguyện của trường và xã rồi. Mới đây nhất là chuỗi hoạt động tình nguyện tại Hòa Bình đấy!
Tuấn chia sẻ rằng việc tham gia công tác thiện nguyện đã mang lại cho bạn ấy vô vàn cảm xúc đặc biệt và những kỷ niệm không thể quên. Đây cũng là cơ hội để có thêm nhiều trải nghiệm thực tế trong thời sinh viên. Hiện tại, Tuấn đang tìm hiểu thêm nhiều hoạt động tình nguyện khác ở những vùng khó khăn để khi có cơ hội sẽ đến đó giúp đỡ mọi người
Bên cạnh việc học, Tuấn còn là một MC đa năng của Học viện đấy! Theo đuổi công việc này được hơn 3 năm rồi, nghề MC không chỉ giúp bạn ấy có thêm thu nhập mà còn tự tin hơn trong giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, cải thiện giọng nói và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Tham gia các câu lạc bộ trong trường còn giúp Tuấn kết bạn được với nhiều người, học hỏi thêm kỹ năng MC, đối ngoại và các kỹ năng mềm khác nữa
Tuấn tâm sự: "Ngày xưa, mình là người khá rụt rè, thậm chí rất ngại đám đông luôn. Mình từng nhớ, có lần chỉ vì ngại mà mình đã bỏ cả tiết mục văn nghệ. Đến năm lớp 7, lớp 8, mình được nhà trường tin tưởng cho đi tập huấn ở trường Đội Lê Duẩn, bản thân mình cũng mạnh dạn thử sức và được trở thành Liên Đội trưởng khóa 165 của trường Lê Duẩn. Từ lúc đó, mình bắt đầu dần thấy tự tin hơn hẳn. Lớn hơn một tí, mình có cơ hội được thử sức với nhiều sân khấu. Ban đầu chỉ là diễn văn nghệ thôi, nhưng đến năm lớp 10 mình đã có cơ hội được thử sức làm MC cho một chương trình nhỏ của trường và vô tình bén duyên với nghề từ đó. Qua đây, mình muốn gửi đến mọi người một lời động viên nhé: chỉ cần tự tin, tin vào bản thân mình, không gì là không thể cả!"
Thời gian đầu làm MC, Tuấn cũng không tránh khỏi việc mắc nhiều lỗi sai. Nhưng sau khi nhận được những lời góp ý từ mọi người, học hỏi từ bạn bè, các anh chị đi trước và đặt ra mục tiêu cho bản thân, Tuấn đã có những bước tiến bộ rõ rệt trong công việc và ngày càng khẳng định được thực lực của mình
Theo Tuấn, MC là một nghề yêu cầu phải có nhiều kỹ năng như cách xử lý tình huống, hoạt ngôn, giọng nói... đa số đều là những yếu tố cần sự luyện tập và tự trải nghiệm thực tế. Nhưng bên cạnh đó, để trở thành một MC, điều đầu tiên cần có là vốn kiến thức sâu rộng để truyền đạt thông tin tốt hơn cho người nghe. Cùng với đó là giọng nói tốt, sự linh hoạt nhạy bén, ham học hỏi kiến thức và khả năng điều khiển cảm xúc tốt - đây đều là những yếu tố rất cần thiết của nghề này!
Trong tương lai, Tuấn vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu, cố gắng trau dồi bản thân về mọi mặt, nâng cao kỹ năng mềm và tham gia thêm nhiều chương trình tình nguyện, từ thiện, những chương trình giúp ích cho cộng đồng
Một câu nói yêu thích mà Tuấn rất tâm đắc: "Giây phút bạn từ bỏ, bạn sẽ bắt đầu tìm lý do. Giây phút bạn nghĩ bạn có thể làm được, bạn sẽ tìm cách" - trích từ bộ phim Dr Romantic. Quá đỉnh phải không nào!
Một số thành tích của Khắc Tuấn:
• Phó Bí thư Đoàn trường THPT Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2021
• Liên Đội trưởng Khóa 165 của trường Lê Duẩn
• Đạt danh hiệu "Học sinh 3 Tốt" cấp Thành phố Hà Nội năm 2022
• Đạt học bổng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành cho học sinh THPT xuất sắc năm 2021
• Giải Nhì Học sinh giỏi Văn 2021
• Giải Khuyến khích Học sinh giỏi Hóa 2021
• Là MC cho nhiều sự kiện trong và ngoài trường
• Là thành viên tích cực của nhiều Ban chức năng các câu lạc bộ của Học viện
Nguồn: svvn.tienphong.vn