Nguyễn Bá Phong - cái tên đang lên trong làng mẫu ảnh freelance thế hệ mới
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2 đại học, khi Bá Phong được người quen rủ thử sức với nghề mẫu. Ban đầu, anh chàng chỉ nhận các job chụp trên mạng, làm mẫu cưới, lookbook... Nhưng với visual thư sinh lại góc cạnh, vừa nhẹ nhàng vừa cá tính, Bá Phong nhanh chóng "lọt mắt xanh" của nhiều brand và được săn đón cho các bộ ảnh quảng cáo
Cao 1m75, nặng 60kg - con số chuẩn chỉnh giúp Bá Phong trở thành gương mặt quen thuộc của loạt nhãn hàng như PT2000, Q&M Menswear, Adeer, Papaa, Shop Độc, Đồng phục Wego, Đồng phục Hải Anh, H2 Studio, Zinzin... Không chỉ dừng lại ở ảnh, anh chàng còn "chạm tay" vào cả truyền hình và điện ảnh với chương trình âm nhạc học đường Hòa ca VTV hay phim Nắng Thanh Xuân đấy!
Khi được hỏi về style thời trang cá nhân, Bá Phong tâm sự: "Hiện tại mình đang theo đuổi phong cách Hàn Quốc, đơn giản nhưng sang trọng bởi khi làm việc ở Hà Nội mình thấy khách hàng và nhiếp ảnh gia thường ưa các người mẫu có vẻ ngoài Hàn quốc. Vì vậy, mình phải thích nghi với điều đó. Nếu ở môi trường khác thì mình sẽ luôn biến đổi, đa dạng phong cách để đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ của khách hàng."
Để "giữ form" và nâng cao skill, Bá Phong siêng tập luyện mỗi ngày - từ body chuẩn cho đến cách tạo dáng, biểu cảm trước ống kính đều được anh chàng đầu tư kỹ lưỡng
Song song với việc "chạy show" làm mẫu, chàng trai xứ Nghệ vẫn cân đều việc học. Về khoảng thời gian 4 năm đại học, anh nói: "Bốn năm không phải là ít, mình cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành lên rất là nhiều, từ 1 chàng trai quê nhút nhát, e dè, thiếu tự tin, thiếu kinh nghiệm sống mà giờ đây lại tích được cho bản thân những kiến thức xã hội, cơ hội nghề nghiệp cùng các kỹ năng cơ bản để bước vào tương lai. Mình có cách suy nghĩ cũng chín chắn hơn, sâu sắc hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn