Gen Z chúng mình ai cũng có ước mơ riêng, nhưng ước mơ của Trần Minh Sang (sinh năm 2001) thì thực sự "đỉnh của chóp" đó nha! Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình này đang "chinh chiến" tại Đại học Biên phòng Kurgan, tỉnh Kurgan, Liên Bang Nga với hoài bão khoác lên mình màu áo lính xanh phụng sự Tổ quốc. Và phải nói luôn là thành tích của bạn ấy "khủng" thật đấy!
Câu chuyện chạm đến trái tim
Từ bé, Minh Sang đã được bố truyền lửa để trở thành một người quân nhân bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng năm lớp 11, bố anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, gia đình bỗng chốc rơi vào khó khăn. Nhưng biến cố ấy không làm Sang "nản" mà ngược lại còn khiến anh quyết tâm hơn: "Mình muốn thi quân đội để giúp đỡ gia đình, cũng là để thực hiện ước mơ của bố".
Mang theo ước mơ của bố, Minh Sang thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị. Plot twist là ở đây, Sang được cơ hội du học Nga và nhà trường chọn anh đi luôn! Sau đó, anh chuyển qua học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 01 năm trước khi "xách ba lô" sang Nga và theo học tại Đại học Biên phòng Kurgan.
Vượt "mood" buồn, trưởng thành nơi đất khách
"Lúc đi du học, mình cũng đắn đo nhiều. Nhưng mình nghĩ, phải đi học mới phát triển, mới có nhiều cơ hội được cống hiến cho đất nước, nên mình vẫn quyết định đi. Gia đình ủng hộ mình lắm, bố mình tuy mất rồi nhưng mình nghĩ bố cũng sẽ ủng hộ thôi. Bố mẹ nào cũng muốn con mình có cơ hội phát triển mà", Minh Sang chia sẻ.
Đến Nga đúng lúc tuyết rơi dày nhất, lại học ở vùng biên giới không có người Việt nào, Sang thật sự "toang" đấy nha: "Mới đầu sang khá vất vả. Mình không biết tiếng, cũng chưa quen với cuộc sống bên này, lại gặp đúng khi thời tiết lạnh nhất, cũng buồn, cũng nhớ nhà lắm".
Về chuyện học hành, Minh Sang cũng gặp nhiều "roadblock" khi làm quen với ngành học mới. Số lượng môn nhiều và yêu cầu siêu cao khiến bạn phải "cày" hết mình. "Mình cũng có lúc nản, nhưng tự nhủ phải cố gắng thôi, đây là con đường mình đã chọn mà", anh bộc bạch.
Không chỉ "chiến" về mặt trí lực, trường còn yêu cầu cả thể lực nữa! "Mình là người Châu Á, trường lại áp dụng tiêu chuẩn thể lực của Nga nên cũng có chút khó khăn. Thời tiết vùng này cũng khắc nghiệt, mùa hè nóng nhất đến 40 độ mà mùa đông cũng có thể xuống đến -40 độ. Những ngày thời tiết -15 hay -20 độ thì mình vẫn phải dậy sớm luyện tập", Sang kể.
Du học không phải "easy mode" chút nào, nhưng chàng trai này lại kể rất ít về khó khăn. Câu chuyện của Minh Sang lúc nào cũng tràn đầy tình đồng đội và niềm passion khi được học tập, rèn luyện ở môi trường mới. "Mình có anh em đồng đội với nhau, cứ cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Các anh khóa trên cũng giúp mình rất nhiều. Sau đó lại cứ lần lượt khóa trên giúp khóa dưới học tập, sinh hoạt", anh bày tỏ.
Với Minh Sang, du học đã mở ra những trải nghiệm "đáng giá phết": "Mình thấy mình thay đổi nhiều hơn, trở nên tự tin hơn trong giao tiếp và càng kiên định hơn với mục tiêu của mình. Thời gian rảnh rỗi, mình cũng tranh thủ đọc sách để học thêm được những điều mới. Quan trọng nhất là du học giúp mình gặp được nhiều người, biết được nhiều nơi, hiểu thêm về văn hóa của nhiều nước, nhiều vùng. Mình được học với bạn bè quốc tế và nghe họ chia sẻ về những trải nghiệm".
Bảng thành tích "xịn sò" đây rồi!
Từ hồi còn học ở Việt Nam, Minh Sang đã super active trong các hoạt động ngoại khóa. Từ Việt Nam sang tận Nga, Sang đã có cho mình bộ sưu tập giấy khen "xịn sò" đến mức phải "hết hồn"!
Fun fact: Minh Sang còn là phó Ban Phong trào – Ban Cán Sự Đoàn Liên bang Nga luôn đó! Năm vừa rồi, chàng trai sinh năm 2001 này đã tham gia xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga và được bầu vào Ban chấp hành của Hội, khóa I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Với Minh Sang, những gì bản thân đạt được vẫn còn khiêm tốn lắm. Nhưng qua hành trình "level up" từng ngày để đến gần hơn với ước mơ, Sang mong muốn truyền năng lượng tích cực đến những ai có mơ ước được phụng sự Tổ quốc trong hàng ngũ quân đội.
Minh Sang cũng không quên nhắn nhủ với hội gen Z: "Quân đội là một ngành học đặc biệt, các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi muốn khoác lên màu xanh áo lính. Và đã xác định vào quân đội thì phải thực sự cố gắng, tư tưởng vững vàng. Quân đội là một môi trường vất vả nhưng cũng rất tốt để chúng ta rèn luyện bản thân, rèn luyện tính kỷ luật. Nếu các bạn cố gắng thì không có gì là không thể".
Một số thành tích "bá đạo" của Minh Sang:
• 2 Giấy khen của Học viện Kỹ thuật Quân sự
• 2 Giấy khen của Khoa dự bị Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
• 2 Giấy khen của Khoa Đặc biệt Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
• 1 Giấy khen của Khoa tiếng Nga Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
• 5 Giấy khen và được tặng ảnh chụp với cờ hiệu của Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
• 2 Thư khen thưởng của Hiệu trưởng Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
• 1 Giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường của Đại học Biên phòng Kurgan FSB Liên bang Nga
Nguồn: svvn.tienphong.vn