Chàng lính hải quân Mỹ nghỉ hưu non để cưới gái Việt sau 5 ngày gặp mặt - lý do nghe mà tan chảy

BanhGirl7015

New member
Nàng ở Việt Nam, chàng ở Mỹ, rồi cả hai hẹn gặp nhau lần đầu ở... Campuchia luôn nha mọi người ơi!

Câu chuyện của Dustin Noel Mathis (sinh năm 1980, quốc tịch Mỹ, cựu lính hải quân với hơn 20 năm "cày cuốc" trong quân đội Mỹ) và Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1994, nội trợ, sống ở Hà Nội) bắt đầu từ ngày Valentine 2020. Hôm đó, thấy bạn bè toàn đi chơi lễ cả, Ngọc ở nhà buồn quá nên lướt app hẹn hò cho đỡ trống trải thì bắt gặp profile của anh Dustin, thấy ấn tượng quá nên thả tim luôn

1ed51e7f6708e3f132d5.jpg


Sáng hôm sau ngủ dậy, Ngọc nhận được tin nhắn của Dustin và cả hai bắt đầu "thả thính" nhau. Thời điểm đó, dịch COVID-19 đang hoành hành khắp nơi phong tỏa ầm ầm, nên Ngọc và Dustin chỉ có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại, cứ thế suốt 2 năm trời luôn nhen!

Điều khiến Dustin ấn tượng về Ngọc là ngay lần gọi video đầu tiên, cô đã không makeup, để mặt mộc 100%. Dustin cảm nhận được Ngọc là người phụ nữ tốt và chân thật.

Đến đầu năm 2022, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, Campuchia mở cửa đón khách du lịch. Nhận thấy đây là cơ hội vàng, Ngọc và Dustin đã hẹn gặp nhau tại Campuchia.

Suốt chặng đường sang Campuchia, Ngọc hồi hộp lẫn lo lắng vô cùng. Đến khi gặp Dustin, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không nghĩ đó là sự thật. "Suốt 2 năm trời, không nghĩ rằng có một ngày nào đó mình lại gặp được người này. Như một giấc mơ, hồi hộp lắm. Khi xem ảnh, mình thấy Dustin khá nghiêm túc song gặp nhau, mình cảm thấy anh ấy nhí nhố, hiền lành", Ngọc kể lại.

Về phía Dustin thì anh không bất ngờ vì Ngọc giống hệt như những gì anh mong đợi. Trong khoảng thời gian gặp nhau tại Campuchia, cả hai chỉ loanh quanh ở một số địa điểm du lịch, không dám đi nhiều nơi vì sợ dịch. Dustin cũng cố gắng hết sức để làm chuyến đi trở nên lãng mạn nhất có thể

9f8d493ca290abbf2e36.jpg


24b410edf603f8a7bae6.jpg


Trước chuyến đi, anh chàng Mỹ đã nói với Ngọc rằng: "Sau chuyến đi này thì không biết khi nào mới có thể gặp lại em. Vì thế anh muốn cho em khoảng 5 ngày để xem anh có ok không? Nếu ổn thì chúng mình kết hôn luôn". Lời đề nghị của Dustin nhận lại cái gật đầu của Ngọc. Cô gái Hà Nội bộc bạch bản thân chờ ngày gặp Dustin cũng đã lâu rồi. Ngọc nói với Dustin rằng, cô lên mạng không phải để tìm bạn trai mà muốn tìm cho mình một người chồng. Nghe mà thấy chuẩn mực quá đi thôi!

Người đàn ông Mỹ cũng đồng quan điểm với Ngọc. Anh nói bản thân làm việc trong quân đội rất bận, không có thời gian hẹn hò. Quãng thời gian 2 năm tìm hiểu qua mạng để anh xem Ngọc có phù hợp để kết hôn không. Nếu lúc tìm hiểu thấy hợp, muốn tiến tới hôn nhân, gặp nhau thấy đúng người thật việc thật rồi thì sẽ đi đến hôn nhân thôi.

Sau 5 ngày gặp gỡ với những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, Dustin và Ngọc đã tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Campuchia. Lễ cưới chỉ có cô dâu, chú rể, mục sư, một người chụp hình và vài người chứng kiến - tuy đơn giản nhưng ý nghĩa lắm nha!

ee1adecb536ff96a0fb3.jpg


87d61b458a5d422d5978.jpg


Sau cuộc gặp đó, Dustin về nước và quyết định nghỉ hưu sớm luôn (quyết đoán quá trời!). 6 tháng sau, anh bay sang Việt Nam đoàn tụ với Ngọc và cặp đôi đăng ký kết hôn. Hiện tại, vợ chồng Ngọc đang sống ở TP.HCM, Dustin làm công việc dạy tiếng Anh online còn Ngọc nội trợ. Họ có 1 bé gái hiện 16 tháng tuổi cưng xỉu luôn!

Dù có sự chênh lệch về tuổi tác và đến từ 2 nền văn hóa khác nhau nhưng Ngọc tiết lộ, cuộc sống hôn nhân của cô không gặp khó khăn gì lớn. Bởi trong 2 năm tìm hiểu, cả hai đã chia sẻ với nhau mọi điều nên khi về sống chung, mọi thứ diễn ra khá thuận hòa. Dustin là người rất nguyên tắc, sống kỷ luật theo phong cách quân nhân, làm mọi việc đều có kế hoạch rõ ràng.

Bản thân Dustin thì yêu Việt Nam lắm luôn nha! Anh nhận xét Việt Nam hơi nóng một chút nhưng rất xinh đẹp. Anh cũng thích lối sống gia đình của người Việt, mọi người sống hạnh phúc và tình cảm, thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái có sự gắn kết chặt chẽ. Đó cũng là lý do anh muốn cưới vợ Việt. Nghe mà tan chảy quá đi mất thôi! ❤️

Khi được hỏi về điều muốn bà xã thay đổi, Dustin chỉ cười hiền tiết lộ, Ngọc thích hút bụi mọi lúc, anh không thích điều này vì nó hơi ồn ào. Haha chuyện vợ chồng dễ thương ghê!

Trong khi đó, Ngọc mong chồng kiềm chế cảm xúc hơn. Dustin hay tức giận chính bản thân mình, ví dụ nếu chơi game thua, anh sẵn sàng ném máy chơi game đi (ơ hay, rage quit thật rồi đấy ). Ngọc muốn chồng thay đổi điểm này vì giờ con cũng đang lớn dần, cô sợ bé sẽ bắt chước bố. Ngoài ra, Ngọc "tố" chồng rất hay quên, quên điện thoại, nhẫn cưới, ví tiền, thậm chí có lần quên cả passport ở sân bay nữa chứ (omg này thì hơi bất ổn đó nha ).

Sau hơn 5 năm quen biết, yêu thương và chung sống, Dustin dành lời cảm ơn đặc biệt cho bà xã: "Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở bên anh, tất cả những năm tháng tốt đẹp. Em là giấc mơ của anh - mọi thứ anh từng hy vọng ở một người vợ. Em là một người vợ tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Em đã hòa hợp với anh. Em là một người mẹ tuyệt vời của con chúng mình. Anh cảm ơn và anh yêu em rất nhiều". Những lời chân thành của chồng khiến Ngọc vô cùng xúc động. Nghe mà muốn khóc luôn á!

4f9676614e8ff931fabc.png


7f9450c4b983beb70bcc.jpg


77eb66b8f977f8783d17.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top