Chàng lính cứu hỏa vừa chữa cháy xong vừa chuẩn bị thi Hóa Lý: "Còn mấy tiếng nữa à chị"

HuouBabe5758

New member
511db55f3fe38e07b809.jpg


"Ngày mai em thi Hóa, Lý đó chị! À ủa quên, còn mấy tiếng nữa chứ đâu phải mai. May mà lửa tắt rồi!" - cởi chiếc áo ngoài ướt lãnh lượt, rũ đôi ủng đầy nước, anh lính cứu hỏa nhoẻn miệng cười tươi rói

Nhiều bác dân Quận 4 kể lại, vụ cháy trong Cảng Sài Gòn tối 22 rạng sáng 23-6 là trận cháy "đỉnh của chóp" ở Quận 4 từ sau giải phóng đến giờ luôn ấy.

"Cháy từ lúc khoảng 9h30 tối đến gần 2h sáng đó cô ơi. Ớn nhất là tầm 11-12h đêm, lửa bùng lên, tưởng đốt luôn cả mấy căn nhà dân rồi" - một người dân rùng mình nhớ lại

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP HCM - vị tướng từng chỉ huy chữa cháy tòa nhà ITC huyền thoại năm nào - hôm nay đích thân ra hiện trường chỉ đạo luôn. Đến 2h sáng, đám cháy mới được khống chế cơ bản.

b69fd76c01dc257e4444.jpg


Sau khi ghi hình, chụp ảnh đầy đủ, nhóm phóng viên lục tục kéo nhau ra về. Nhưng chợt nhớ muốn ghi thêm vài khuôn hình, mình quay trở lại hiện trường và tình cờ bắt gặp đoạn hội thoại này:

- Mai em thi Hóa Lý chả biết làm được không?
- Mai gì, còn mấy tiếng nữa vào phòng thi rồi chớ mai gì mày?
- Ờ, ha còn mấy tiếng nữa...

Nói đến đây, anh lính cứu hỏa nhoẻn miệng cười. Đôi chân buông thõng trên nền đất ướt nhòe nhọe. Xung quanh vẫn là mùi hóa chất nồng nặc ghê á.

Hỏi chuyện mới biết em là Trang Thanh Nam, sinh năm 1996. Năm nay em 21 tuổi, là lính nghĩa vụ thuộc đội PCCC trên sông. Em khoe năm nay em thi vào Đại học Phòng cháy chữa cháy TP HCM nữa đó

3fc495381230567f1920.jpg


"Em khoái lính phòng cháy chữa cháy lắm chị ơi. Hôm nay thi Toán em làm bình thường, hên xui á. Mai còn Hóa Lý, em cũng ôn rồi mà giờ em quên sạch rồi chị.

À ủa quên, còn mấy tiếng nữa vào phòng thi rồi" - em nhoẻn miệng cười, bộ quần áo trên người ướt sũng nước chảy tong tỏng xuống nền đất.

Gần 3h sáng rồi đó - khoảng thời gian mà có lẽ các sỹ tử khác đã ngủ say sưa để chuẩn bị tinh thần cho kì thi THPT quan trọng - thì ở đây có những sỹ tử như Nam vẫn đang mệt nhoài chiến đấu với "giặc lửa"

Mấy anh lính biết chuyện, có người lo mắng Nam sao không báo chỉ huy để ở nhà nghỉ ngơi. Có người nhìn em đùa: "Mày giờ thức luôn, lát còn đi thi chớ ngủ nghỉ gì nữa.

Giờ mà nghỉ là về khỏi đi thi, năm sau thi lại đi" - nói xong mọi người phá lên cười. Những gương mặt lem nhem khói than dần giãn ra

500b5020ea7b87576256.jpg


Thức ăn được tiếp tế, là bánh bao mì tôm, mọi người thay nhau vào ăn để lấy sức chiến đấu tiếp. Tranh thủ nghỉ ngơi "chén" đồ ăn chút xíu, em và đồng đội lại quay lại công việc tiếp.

Về đến nhà, gần 6h sáng, gọi điện hỏi thăm tình hình vụ cháy, anh công an Quận 4 kể lửa vẫn còn cháy âm ỉ, mọi người vẫn đang dập tàn lửa.

Theo lịch thi THPT Quốc gia 2017, sáng nay 7h30 sẽ bắt đầu phát đề thi môn Vật lý, 8h40 sẽ thi môn Hóa học. Mình và đồng nghiệp tự hỏi: "Không biết giờ này em đã về đơn vị nghỉ ngơi chưa nhỉ!"

Mình cứ nhớ mãi nụ cười hồn nhiên của anh lính cứu hỏa: "Em mê Phòng cháy chữa cháy lắm chị. Ngày mai em bắt đầu thi Hóa Lý, à quên còn mấy tiếng nữa chứ. May mà lửa tắt rồi!"

Chúc anh lính cứu hỏa dũng cảm thi tốt, đạt được ước mơ của mình nhé! ✨

Dưới đây là một số hình ảnh:

130c91416d14e5ab2ccd.jpg


9cb26ab23dd05a973b1f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top