Chàng lính cứu hỏa ôm bé gái thoát khỏi đám cháy khiến MXH "xỉu ngang xỉu dọc" ❤️

ChangGirl904

New member
670b63515cb4a7914cab.jpg


"Khi trao lại cháu bé cho mẹ và bà ngoại, họ cảm ơn tôi và team mình liên tục. Nụ cười sau khi thoát nạn của họ khiến mình sướng như được "full máu". Nụ cười đó như tiếp thêm buff sức mạnh cho mình ấy ", thượng sĩ Nguyễn Văn Huy chia sẻ.

Bế cháu bé 2 tuổi từ tầng 17 - nghe thôi đã thấy hồi hộp rồi ạ!

Sau vụ cháy tại chung cư CT4A, khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) tối 11.10, trên Facebook xuất hiện hình ảnh một anh lính cứu hỏa ôm chặt một bé gái từ chung cư đưa ra ngoài an toàn.

Dân mạng đồng loạt thả tym và bày tỏ sự kính phục với anh chàng hero này luôn ý!

"Thực sự mình đã khóc khi xem bức ảnh này ớ. Cảm ơn các anh, những người anh hùng thực sự ", nickname Nguyễn Ngọc để lại comment về bức ảnh này.

Theo tìm hiểu của PV, chàng chiến sĩ PCCC trong bức ảnh viral này chính là thượng sĩ Nguyễn Văn Huy (SN 1992, ở Đông Hưng, Thái Bình). Anh đang công tác tại Đội cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC số 8, Sở PCCC Hà Nội nha.

Chia sẻ với chúng mình về bức ảnh "gây sốt" này, thượng sĩ Huy cho biết anh cũng bất ngờ lắm khi bức ảnh xuất hiện trên báo và được share rần rần. Anh không hề biết có người đã "bấm máy" khi mình đang làm nhiệm vụ cơ.

Thượng sĩ Huy cũng cảm thấy xúc động vô cùng khi nhận được siêu nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng.

4a61ee6f4c30c37e8b34.jpg


"Việc dập lửa, cứu người là công việc "hằng ngày" của những người lính cứu hỏa như chúng mình mà. Vì vậy, khi phát hiện người gặp nạn, dù có khó khăn, nguy hiểm kiểu gì, chúng mình cũng phải "all in" để giải cứu họ an toàn.

Tuy nhiên, khi nghe mọi người động viên, chia sẻ, mình thấy rất hạnh phúc, cảm giác như được "nạp năng lượng" lại ấy ", thượng sĩ Huy tâm sự.

Nhớ lại khoảnh khắc giải cứu cháu bé, thượng sĩ Huy kể: Khoảng hơn 21h tối 11.10, anh cùng team tới chi viện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chung cư CT4.

Vừa tới nơi, thượng sĩ Huy cùng đồng đội là hạ sĩ Nguyễn Văn Thành nhận được lệnh từ sếp là phải lập tức lên tầng 17 cứu người mắc kẹt.

"Nhận lệnh xong, mình cùng anh Thành vội đeo khẩu trang rồi leo "dốc" từ tầng 1 lên tầng 17 theo lối cầu thang thoát hiểm. Tới nơi, chúng mình phát hiện trong một căn hộ có bé gái khoảng 2 tuổi cùng mẹ và bà đang đứng ngoài ban công kêu cứu.

Mình vội hỏi "bác, chị và cháu có sao không?". Họ trả lời "không sao", nhưng nhìn tâm lý căng thẳng quá. Mình bảo mẹ cháu đưa mình bế cháu và đi lấy khẩu trang, khăn mặt nhúng nước bịt vào mặt chống khói độc để team mình đưa xuống dưới.

Lúc đó, anh Thành dìu bà ngoại cháu bé, còn mình đưa hai mẹ con cháu bé xuống. Mình bế cháu ôm vào ngực, để mặt cháu úp vào vai để khói độc đỡ "ăn" vào mặt cháu.

Khi bế, tay phải mình giữ đầu và chiếc khăn ướt trước mặt cháu để cháu không hít phải khói độc, tay trái mình ôm thân cháu và cầm đèn pin soi đường xuống.

Để đảm bảo an toàn max, mình bảo mẹ cháu bế bám vào lưng mình để di chuyển xuống dưới. Mất khoảng 10 phút, mình và mẹ con cháu bé thoát ra ngoài an toàn.

Mình check sức khỏe cho cháu bé luôn. Khi thấy cháu an toàn rồi, mình mới trao lại cho mẹ cháu", thượng sĩ Huy kể lại.

8d9e10e69518356eb27e.jpg


Khi chúng mình hỏi, có mệt không sau khi bế cháu bé từ tầng 17 xuống? Anh lính cứu hỏa 23 tuổi mỉm cười trả lời, lúc đó anh quên luôn cả sự mệt mỏi vì tâm trí chỉ nghĩ tới việc đưa hai mẹ con cháu bé "thoát hiểm" càng nhanh càng tốt.

"Khi nhận lại cháu bé từ mình, mẹ và bà cháu cảm ơn mình và các anh em trong team. Nụ cười sau khi thoát nạn của họ khiến mình rất hạnh phúc luôn á. Nụ cười ấy như tiếp thêm "buff sức mạnh" cho mình để tiếp tục chiến đấu nè ", thượng sĩ Huy chia sẻ.

Từng "đụng độ" cá sấu trong lúc cứu hỏa - plot twist không ai ngờ

Thượng sĩ Huy cho biết, anh đã có 4 năm gắn bó với ngành phòng cháy, chữa cháy rồi đó. Tính tới giờ, anh đã tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn hơn 100 vụ hỏa hoạn (nghe là thấy respect luôn ạ!).

Thượng sĩ Huy chia sẻ, anh từng "đụng phải" cá sấu trong một lần chữa cháy tại xưởng gỗ ở phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) - nghe mà hoảng á!

"Do xưởng gỗ cháy lớn nên team mình phải hút nước từ hồ nước của chủ xưởng để dập lửa. Nhưng sau đó đầu ống hút nước bị rác bám vào không thể lấy nước nên mình xuống gỡ.

Khi mình đang gỡ rác thì bỗng dưng bị một vật cứng đâm vào lưng, mình giật mình quay lại thấy một con cá sấu đang bò đi luôn . Mình vội nhảy lên bờ mất. Hỏi chủ nhà mới biết, nhà ông này nuôi 2 con cá sấu, trong đó 1 con bị sổng chuồng", thượng sĩ Huy nhớ lại.

Thượng sĩ Huy tâm sự, dù thường xuyên phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhưng anh mong muốn sẽ được gắn bó trọn đời với lực lượng PCCC (tâm huyết 100 điểm luôn!).

Trao đổi với PV, thiếu tá Khúc Nguyên Khánh, Đội trưởng Đội cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho biết, trong quá trình công tác tại đơn vị, thượng sĩ Nguyễn Văn Huy là chiến sĩ có năng lực, được mọi người yêu quý vô cùng.

Mỗi khi được giao nhiệm vụ, anh Huy luôn hoàn thành xuất sắc không chê vào đâu được





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top