Khoảnh khắc Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004) bế một bé gái thoát khỏi vùng nguy hiểm đã khiến bao trái tim xúc động mạnh
Chiều 16/3, một vụ cháy kinh hoàng bất ngờ nổ ra tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức (TP HCM), khiến cả tòa nhà chìm trong khói lửa mịt mù. Bên trong, nhiều người hoảng loạn không biết thoát ra sao. Ngay lúc đó, những anh chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP HCM đã không ngần ngại lao vào biển lửa, giành giật từng mạng người
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH đã có mặt cực nhanh. Chỉ trong 7 phút - một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính - các anh đã triển khai đội hình, dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Giữa làn khói đen kịt, không khí nóng ngột ngạt, họ chạy đua với tử thần để cứu được 6 người, trong đó có hai em bé
Trong cuộc giải cứu nghẹt thở đó, khoảnh khắc Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004) bế một bé gái ra khỏi vùng nguy hiểm đã chạm đến trái tim biết bao người. Gương mặt chàng lính đen sạm vì tro bụi nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cô bé nhỏ bé đến nơi an toàn
Bức ảnh tuy chụp vội nhưng lại ghi lại khoảnh khắc vô giá - minh chứng cho sự cao cả, dũng cảm của người lính cứu hỏa và tình người đẹp đẽ
Vẫn còn xúc động khi nhớ lại giây phút đó, Trung sĩ Kha chia sẻ: "Khi lên đến sân thượng, tôi thấy một gia đình 4 người đang hoảng loạn. Cả gia đình như vớ được phao cứu sinh, người mẹ khóc nức nở. Tôi trấn an rằng đã có lực lượng chuyên nghiệp, mọi người sẽ an toàn".
Sau khi khống chế được ngọn lửa, Trung sĩ Kha đã đưa gia đình nạn nhân xuống đất an toàn. Riêng bé gái được anh bế trên tay. Với anh lúc ấy, cảm giác không còn là một nhiệm vụ nữa, mà là một cuộc đua thực sự với sinh tử
"Những lần cận kề sinh tử giúp tôi hiểu rõ hơn về 'giặc lửa', từ đó có thể tuyên truyền cho người thân và gia đình cách phòng tránh hiệu quả. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Trung sĩ Kha chia sẻ.
Được biết, Trung sĩ Kha tham gia nghĩa vụ công an từ năm 2023, được phân công công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức. Sau hai năm rèn luyện và trải qua hàng chục vụ cháy, anh chính thức được tuyển vào biên chế, tiếp tục gắn bó với công việc đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy ý nghĩa này
Hình ảnh Trung sĩ Kha và đồng đội dũng cảm lao vào lửa đỏ không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu tượng đẹp đẽ của lòng quả cảm. Khi những bức ảnh về vụ giải cứu được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "người hùng" 
Nhưng chàng trai trẻ khiêm tốn đáp lại: "Tôi vui vì hành động của mình được lan tỏa, nhưng đây là công sức của cả đội. Tôi chỉ mong hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình"
Nguồn: soha.vn
Chiều 16/3, một vụ cháy kinh hoàng bất ngờ nổ ra tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức (TP HCM), khiến cả tòa nhà chìm trong khói lửa mịt mù. Bên trong, nhiều người hoảng loạn không biết thoát ra sao. Ngay lúc đó, những anh chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP HCM đã không ngần ngại lao vào biển lửa, giành giật từng mạng người
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH đã có mặt cực nhanh. Chỉ trong 7 phút - một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính - các anh đã triển khai đội hình, dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Giữa làn khói đen kịt, không khí nóng ngột ngạt, họ chạy đua với tử thần để cứu được 6 người, trong đó có hai em bé
Trong cuộc giải cứu nghẹt thở đó, khoảnh khắc Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004) bế một bé gái ra khỏi vùng nguy hiểm đã chạm đến trái tim biết bao người. Gương mặt chàng lính đen sạm vì tro bụi nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cô bé nhỏ bé đến nơi an toàn
Bức ảnh tuy chụp vội nhưng lại ghi lại khoảnh khắc vô giá - minh chứng cho sự cao cả, dũng cảm của người lính cứu hỏa và tình người đẹp đẽ
Vẫn còn xúc động khi nhớ lại giây phút đó, Trung sĩ Kha chia sẻ: "Khi lên đến sân thượng, tôi thấy một gia đình 4 người đang hoảng loạn. Cả gia đình như vớ được phao cứu sinh, người mẹ khóc nức nở. Tôi trấn an rằng đã có lực lượng chuyên nghiệp, mọi người sẽ an toàn".
Sau khi khống chế được ngọn lửa, Trung sĩ Kha đã đưa gia đình nạn nhân xuống đất an toàn. Riêng bé gái được anh bế trên tay. Với anh lúc ấy, cảm giác không còn là một nhiệm vụ nữa, mà là một cuộc đua thực sự với sinh tử
"Những lần cận kề sinh tử giúp tôi hiểu rõ hơn về 'giặc lửa', từ đó có thể tuyên truyền cho người thân và gia đình cách phòng tránh hiệu quả. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Trung sĩ Kha chia sẻ.
Được biết, Trung sĩ Kha tham gia nghĩa vụ công an từ năm 2023, được phân công công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức. Sau hai năm rèn luyện và trải qua hàng chục vụ cháy, anh chính thức được tuyển vào biên chế, tiếp tục gắn bó với công việc đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy ý nghĩa này
Hình ảnh Trung sĩ Kha và đồng đội dũng cảm lao vào lửa đỏ không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu tượng đẹp đẽ của lòng quả cảm. Khi những bức ảnh về vụ giải cứu được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "người hùng"
Nhưng chàng trai trẻ khiêm tốn đáp lại: "Tôi vui vì hành động của mình được lan tỏa, nhưng đây là công sức của cả đội. Tôi chỉ mong hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình"
Nguồn: soha.vn