Chàng lao công bí ẩn: Thu 5 tỷ/năm, sở hữu 7 căn hộ ở Tokyo nhưng vẫn đạp xe đi làm mỗi ngày

TráMiÚ

New member
Bạn có tin không, giữa Tokyo - nơi "đất vàng" bậc nhất Nhật Bản, có một anh lao công 56 tuổi đang sở hữu khối tài sản khiến ai nghe cũng phải choáng váng! Nhưng dù giàu thế nào, anh vẫn cứ đạp xe đi dọn dẹp chung cư mỗi ngày, và lý do đằng sau sẽ khiến bạn phải suy ngẫm đấy

Anh lao công giàu "ngầm" nhất Tokyo

Koichi Matsubara - 56 tuổi, nghề nghiệp: lao công tại một chung cư ở Tokyo. Công việc cũng khá nhàn nhã thôi: chỉ làm 3 ngày/tuần, mỗi ngày 4 tiếng, dọn dẹp khu vực chung và báo cáo thiết bị hỏng. Nhờ tính cách thân thiện và tận tâm, anh được cư dân yêu mến hết nấc.

Lương? À thì chỉ khoảng 100.000 yên/tháng (gần 17 triệu đồng) - con số mà ở Tokyo nghe xong muốn khóc luôn Nhưng plot twist là: anh đâu có cần lương này để sống đâu nha!

e0dce14a43d700066ee1.jpg


Sự thật "hack não" về khối tài sản

Hóa ra Koichi Matsubara đang sở hữu... 7 căn hộ cho thuê tại Tokyo và ngoại ô (vâng, SEVEN căn nhé!). Chưa kể anh còn đầu tư cổ phiếu và quỹ chỉ số cực đỉnh. Tổng thu nhập mỗi năm của anh lên tới 30 triệu yên - tức hơn 5 TỶ ĐỒNG!

"Tôi không sinh ra trong gia đình giàu nên từ nhỏ đã học cách tiết kiệm để có được thứ mình muốn. Ngay từ khi còn trẻ, tôi luôn đặt mục tiêu rõ ràng và từng bước chinh phục chúng", anh Matsubara chia sẻ.

Từ công nhân nhà máy đến ông chủ 7 căn hộ

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh làm công nhân nhà máy với lương 180.000 yên/tháng. Nhờ sống siêu tiết kiệm, chỉ vài năm sau đã dành dụm được 3 triệu yên. Và đây là phần hay nhất: khi thị trường bất động sản Nhật sụp đổ vào thập niên 1990, anh đã "chớp thời cơ" mua những căn hộ giá rẻ.

Những năm sau đó, anh tiếp tục sống tối giản, tiết kiệm tối đa để tái đầu tư, mua thêm nhà và cho thuê. Và thế là từ từ, khối tài sản mơ ước dần được hình thành

563b8ea3ef8dd66b42d0.jpg


Tự do tài chính rồi nhưng vẫn... đi làm lao công?

Đây chính là phần mà nhiều người thắc mắc nhất! Dù đã giàu "tự do tài chính" rồi, anh Matsubara vẫn sống tối giản: tự nấu ăn, hiếm khi mua quần áo mới, xài điện thoại giá rẻ và đạp xe đi làm mỗi ngày.

Lý do? "Tôi có thể nghỉ ngơi và không làm gì cả, nhưng điều đó khiến cả thể chất lẫn tinh thần trở nên uể oải. Việc thức dậy mỗi sáng, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng mang lại cho tôi cảm giác tích cực. Công việc này không áp lực, không yêu cầu bằng cấp và cũng không ảnh hưởng đến việc quản lý căn hộ hay theo dõi đầu tư", anh giải thích.

Anh còn nhấn mạnh: "Mục tiêu sống của tôi không phải để khoe khoang sự giàu có, mà là đảm bảo an toàn tài chính lâu dài". Anh vẫn lo lắng về chi phí sinh hoạt tăng cao trong tương lai, hay những rủi ro như ốm đau, căn hộ không có người thuê, đầu tư thất bại... Nên dù giàu vẫn phải tính toán cẩn trọng

e76c4775cf7b45f14a97.jpg


Không phải riêng anh Matsubara đâu nha!

Câu chuyện này phản ánh tâm lý của rất nhiều người Nhật, khi nỗi lo về tương lai sau nghỉ hưu khiến họ sống tiết kiệm và tích lũy tối đa. Năm 2024, một anh 45 tuổi ở Nhật từng gây sốt khi tiết kiệm được 135 triệu yên (khoảng 24 tỷ đồng) sau 21 năm dành dụm.

Anh này chấp nhận tăng ca, sống trong ký túc xá công ty, mua đồ cũ để cắt giảm chi tiêu. Bữa ăn hàng ngày chỉ có cơm, mận chua và rau muối, thỉnh thoảng uống chai nước tăng lực từ điểm thưởng ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ khi đạt mục tiêu tiết kiệm, anh mới cho phép mình ăn ngon hơn và mua đồ mới.

Dù gây tranh cãi nhưng anh vẫn tự hào về kết quả khi hoàn thành mục tiêu tự do tài chính sớm

Câu chuyện này có thể gây shock nhưng cũng đáng để suy ngẫm nhỉ? Bạn nghĩ sao về lối sống này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top