Ê, chuyện này nghe mà tức á! Một ông anh "lái gà" tên Phong, lần đi bán gà ở Cầu Ngang xin được số của chị T rồi bắt đầu nhắn tin thả thính. Sau đó hai người quen nhau và có mối quan hệ thân thiết. Nhưng ai ngờ sau này hết tiền, ông anh này lại dọa chị T phải đưa 20 triệu nếu không sẽ phát tán ảnh riêng tư lên mạng
Ngày 8-7, Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Trần Vũ Phong (37 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi can tội cưỡng đoạt tài sản.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2015, lúc Phong đi buôn gà ở huyện Cầu Ngang và quen được chị T. Khoảng 1 tháng sau, hai người thường xuyên hẹn hò, đi nhà nghỉ như một cặp đôi bình thường.
Nhưng drama thật sự nổ ra vào đầu tháng 6-2016, khi Phong hết sạch tiền nên hỏi mượn chị T 20 triệu đồng. Chị T từ chối thì Phong bắt đầu "chơi bài cùn" - quay sang tống tiền, dọa sẽ gửi toàn bộ hình ảnh ái ân đến tận nhà cho chồng chị T luôn
May mà chị T khôn ngoan, vờ đồng ý rồi mang toàn bộ câu chuyện đến trình báo Công an. Sáng 5-7, đúng lúc Phong đang nhận tiền thì bị các trinh sát bắt quả tang tại trận. Giờ thì ông anh "lái gà" này phải nhận hậu quả cho hành động vô đạo đức của mình rồi!
Nguồn: soha.vn