Là dân kỹ thuật nhưng lại mê ca hát muốn xỉu, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Phạm Hùng đã quyết định "nghỉ tính" và đi theo tiếng gọi của con tim, theo đuổi sự nghiệp trình diễn âm nhạc song song với công việc làm kỹ sư, với ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp
Phạm Hùng bắt đầu "dính" với ca hát ngay từ khi tham gia Câu lạc bộ trong trường Đại học. Khi cảm nhận rõ "chemistry" của bản thân với những câu hát, những ca khúc và niềm hạnh phúc khó tả khi được đứng trên sân khấu, biểu diễn trước mọi người. Những điều đó đã thôi thúc Hùng trau dồi từng kỹ năng ca hát để theo đuổi đam mê. Nuôi dưỡng ước mơ ấy lớn dần, sau khi tốt nghiệp Đại học, Phạm Hùng lựa chọn đi theo nghề kỹ sư để có đủ kinh tế lo cho gia đình, theo học thanh nhạc tại trung tâm, vừa phát triển bản thân vừa tiếp tục cháy hết mình với con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Vốn không sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện để thoải mái theo đuổi đam mê. Vậy nên, những áp lực cuộc sống buộc Phạm Hùng phải cân bằng giữa kinh tế và niềm đam mê của bản thân. Mặc dù từng gặp nhiều khó khăn khi bản thân không thể nhận ra niềm đam mê sớm hơn và khi đó không có đủ điều kiện học tập, phát triển âm nhạc. Nhưng cho đến hiện tại, Phạm Hùng vẫn luôn cảm thấy may mắn khi đã lựa chọn con đường đi đúng đắn. Với Phạm Hùng: "Nếu đam mê vẫn cháy, bản thân vẫn sẽ đi tìm củi đốt!"
Phạm Hùng chia sẻ: "Có thể nói kỷ niệm được biểu diễn trước gần 6000 sinh viên của trường trong ngày hội Chào tân sinh viên và được đứng chung sân khấu, song ca cùng thần tượng là nam ca sĩ Quốc Thiên - Quán quân Vietnam Idol 2008, chính là 2 khoảnh khắc mà mình nhớ nhất, cũng là đòn bẩy giúp mình có động lực, trưởng thành hơn trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân. Được đứng trước 6000 sinh viên và được sống hết mình, cùng với niềm đam mê của tuổi trẻ. Đó là những trải nghiệm hạnh phúc nhất mà mình trân trọng từng khoảnh khắc, phút giây".
Có thể nói, âm nhạc là phương tiện đã dìu dắt Phạm Hùng qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Nó cũng chính là nơi giúp Hùng gửi gắm tâm tư, tình cảm qua từng câu hát, đưa những tâm hồn có cùng tần số rung động tiến lại gần nhau hơn. Với Phạm Hùng, âm nhạc là sự rung động của trái tim và cảm nhận của trí óc
Với những cố gắng, nỗ lực "không ngừng nghỉ" của bản thân, Phạm Hùng đang dần hoàn thiện kỹ năng ca hát mỗi ngày. Đồng thời, cậu bạn cũng giành được một số giải thưởng, là kết quả của sự nghị lực vươn lên để chạm đến ước mơ như: Giải Ba Tiếng hát Vinaphone Hải Phòng, Top 20 cover của chương trình Bạn Nhạc page,... Mặc dù chưa phải là những kết quả quá "khủng", nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa, là sự động viên đối với Phạm Hùng. Hơn hết, cậu bạn cũng hiểu rõ rằng để trở thành một ca sĩ thực thụ, bản thân Hùng cũng cần trau dồi, hoàn thiện thêm rất nhiều yếu tố, kỹ năng quan trọng khác.
Yêu thích và mong muốn theo đuổi phong cách nhạc Pop và R&B, dự định sắp tới trong tương lai, bên cạnh việc rèn luyện, học tập, Phạm Hùng sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, sau nhiều năm tháng ấp ủ. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé!
Một câu nói yêu thích của Phạm Hùng: "Hãy học cách trở thành người có giá trị. Thành công đi sau giá trị!" - chất chứ cả nhà?
Nguồn: svvn.tienphong.vn