CaoMai3724
New member
Câu chuyện về anh chàng "cướp giàu chia nghèo" Robin Hood đã quay lại màn ảnh rộng rồi nè! Lần này có sự góp mặt của dàn sao xịn như Taron Egerton và Jamie Foxx đó.
Robin Hood trong ký ức của nhiều thế hệ là một vị anh hùng huyền thoại trong truyền dân gian xứ sương mù. Anh là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một nhân vật "nghĩa hiệp" chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Suốt mấy thập kỷ qua, hình ảnh Robin Hood đã được remake với vô vàn phiên bản khác nhau từ hoạt hình đến live-action. Và sau 8 năm kể từ bản phim của đạo diễn Ridley Scott, hình tượng Robin Hood lại comeback màn ảnh rộng qua bàn tay của đạo diễn Otto Bathurst và nhà sản xuất Leonardo DiCaprio.
Phim lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII. Taron Egerton vào vai Robin Loxley - một lãnh chúa giàu có, sống sung túc trong nhung lụa và đang hạnh phúc tràn viê với bạn gái Marian. Một ngày đẹp trời đang ngập trong "biển tình" với người yêu, Robin bỗng nhận lệnh từ quận chúa Nottingham bắt phải bỏ quê hương đi tham gia Thập Tự Quân của hoàng gia Anh. Sau nhiều năm đi đánh nhau chẳng biết vì cái gì, Robin Hood quay về quê nhà thì phát hiện mình bị lừa mất trắng bởi lão quận chúa tham lam.
Lúc này, thành phố Nottingham đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì dân nghèo bị bọn chính quyền thối nát bóc lột đến từng xu và phải dời vào khu mỏ sống. Bức xúc với những gì đang diễn ra trước mắt cùng với việc nung nấu trả thù, từ một quận chúa, rồi thành lính chiến trường, giờ đây Robin cùng với sự giúp đỡ của John (Jamie Foxx) đã trở thành anh hùng quyết tâm lấy lại công lý cho thành phố Nottingham.
Một hình tượng Robin Hood hơi lạ lạ
Từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Eggsy trong bộ phim Kingsman đình đám, giờ Taron Egerton tiếp tục được tin tưởng khi hóa thân thành huyền thoại Robin Hood. Trong phim này anh chàng không còn dùng súng hay những món đồ siêu xịn nữa mà chỉ có bộ cung tên luôn sát cánh bên mình. Những nhân vật có tính cách dũng cảm, hài hước luôn suit với Egerton, nhưng sự quyến rũ và duyên dáng của anh vẫn chưa đủ để khán giả nhớ đến bản Robin Hood 2018.
Có vẻ như nỗ lực "vắt sữa" khi cố cho ra một phiên bản "hiệp sĩ rừng xanh" kiểu mới của các biên kịch đã không thực sự thành công lắm. Robin Hood của anh chàng Taron có phần trẻ con, si tình và thiếu tinh thần chính nghĩa hơn nhiều so với các bản trước. Từ đầu đến cuối phim khán giả sẽ dễ dàng nhận ra rằng thực chất tất cả những hành động anh hùng của Robin đều chỉ nhắm đến mục đích giành lại người yêu chứ ngay từ đầu anh chàng cũng chẳng tha thiết lắm về việc đòi lại công lý. Chưa kể, nếu không nhờ có sự động viên và dẫn dắt từ phía John và Marian thì anh chàng hiệp sĩ của chúng ta cũng đã dễ dàng "quit game" từ lâu rồi. Việc phá bỏ đi hình tượng có tính lịch sử của biên kịch đã khiến cho những người yêu mến Robin Hood từ lâu cảm thấy có phần lạ lẫm nếu không muốn nói là khó chịu. Dù phiên bản Robin Hood của Russell Crowe năm 2010 vẫn chưa thực sự thành công nhưng vẫn còn hơn chàng trai mới lớn và luôn hậm hực vì tình yêu như phiên bản Robin này của Taron.
Câu chuyện mới, cách kể cũ rích
Có vẻ như Robin Hood của Otto đang đi theo vết xe đổ của King Arthur hè năm ngoái khi đầu tư lớn mà chỉ nhận về doanh thu hẩm hiu, có lẽ khán giả đang dần mất niềm tin vào các nhà làm phim khi tái hiện lại những nhân vật nổi tiếng một cách nhạt nhòa và thiếu ấn tượng. Hình tượng Robin Hood dù được khai thác theo hướng mới không chỉ dừng lại ở việc ăn cắp của người giàu chia cho người nghèo nhưng cách kể chuyện lại khá nhàm chán và dễ đoán. Phim cũng chứa rất nhiều lỗ hổng trong kịch bản cũng như để lại nhiều hạt sạn đến lộ liễu. Điển hình nhất là phần phục trang có hơi hiện đại hóa của các nhân vật, nhiều lúc nhìn Robin Hood hay John cứ như đang đi trình diễn thời trang chứ không phải đi ăn cướp nữa. Việc tạo hình cho Marina quá đỗi nổi bật và sạch sẽ ở một khu ổ chuột nghèo khó là một điều khó chấp nhận.
Chưa kể chuyện tình có phần "sướt mướt" quá thể của Robin với Marian cũng là nhân tố khiến người xem có phần mệt mỏi, ngao ngán vì đôi lúc họ tưởng rằng đang xem một bộ phim tình cảm tuổi teen hơn chứ không phải một bộ phim hành động sử thi.
Có vẻ như anh chàng Robin Hood đã quá si tình mà quên mất mục đích chính nghĩa của bản thân thì phải?
Nhưng mà vẫn có điểm cộng nha!
Điểm sáng của phim là sự chăm chút rất kỹ lưỡng về âm thanh, hình ảnh. Bối cảnh trung cổ nhưng lại mang hơi thở hiện đại khiến những thước phim trở nên sống động. Những thước phim bắn cung "bách phát bách trúng" của Robin Hood đã được quay rất đẹp mắt, những màn ném đá, ném lửa hay cao trào của cuộc chiến giữa các bên cũng được thể hiện rất chân thật trong từng khung hình.
Phim cũng sở hữu được dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng. Ấn tượng nhất có lẽ là nhân vật phản diện của Ben Mendelsohn. Anh đã mang đến được hình ảnh một tên quận trưởng tàn ác, tham lam nhưng ngu muội. Vai diễn của Jamie Foxx cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong phim, nhất là khi tái hiện một nhân vật John mới mẻ, sáng tạo khi vừa là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng chính là người thầy, người cộng sự luôn kề vai sát cánh bên Robin.
Vai diễn Will Scarlet của "soái ca 50 sắc thái" Jamie Dornan ngược lại khá mờ nhạt và chẳng mấy thú vị. Xuyên suốt bộ phim chỉ thấy anh chàng cau có, nhăn nhó và ba phải. Nhân vật cha xứ Tuck hay cô bạn gái Marian cũng từng được kỳ vọng nhiều sẽ là trợ thủ đắc lực cho Robin Hood thì cũng trở nên thiếu ấn tượng và nhạt nhòa theo nhân vật chính luôn.
Verdict cuối cùng nè!
Robin Hood là một trong những nhân vật đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ độc giả. Việc khai thác và làm mới lại những nhân vật nổi tiếng này luôn là con dao hai lưỡi cho các nhà làm phim. Ngoài việc bị đem ra so sánh với các phiên bản cũ quá nổi tiếng như chú cáo Robin Hood của Disney năm 1973 hay The Merry Adventures of Robin Hood của nhà WB vốn được coi là nguyên mẫu cho tới tận bây giờ, thì phim cũng rất dễ bị ném đá hay thất bại thảm hại nếu như không mang tới được một hình ảnh mới mẻ, ấn tượng, thú vị hơn. Tiếc thay Robin Hood 2018 vẫn chưa thể đáp ứng được sự mong đợi của giới truyền thông hay những người yêu mến điện ảnh.
Mặc dù vậy nhưng Robin Hood 2018 vẫn là một bộ phim hành động dễ xem và không thiếu những yếu tố hài hước. Phim cũng đưa đến những góc nhìn chân thật nơi chiến trường khốc liệt, những màn tra tấn tàn bạo hay những giây phút mà người lính phải đối mặt với cảnh mạng sống đang "ngàn cân treo sợi tóc". Chiến tranh dù là bên nào thắng thì cũng đều để lại những đau thương, mất mát to lớn. Bên cạnh đó, phim cũng cho khán giả thấy sự tàn bạo, thối nát của những kẻ cầm quyền sẵn sàng đánh đổi sinh mạng những người dân vô tội vì mục đích cá nhân.
Nguồn: kenh14.vn