HeoSaoXinhh
New member
Ôi chao, ai mà ngờ được hôm nay anh Tô Đình Khánh - chàng trai không chân nổi tiếng đã chính thức "lên chức bố" rồi!
Nhắc lại tí cho những bạn nào chưa biết câu chuyện này nè. Năm 2018, anh Khánh đột ngột bị tắc động mạch máu ở bụng, phải cắt bỏ cả hai chân - một cú sốc không tưởng luôn. Nhưng thay vì gục ngã, anh đã "bật mode chiến binh" lên, trở thành người truyền cảm hứng sống với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Và rồi, định mệnh đã sắp đặt cho anh gặp được chị Thương Trần - người vợ xinh đẹp mà giờ cả nước ai cũng ngưỡng mộ!
Và thế là hôm 15/4, trái ngọt từ tình yêu cổ tích đã chính thức "ra lò"! Anh Khánh háo hức khoe con trên mạng, không giấu được niềm tự hào khi em bé sinh ra siêu khỏe mạnh, mọi thứ đều thuận lợi. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người vợ tuyệt vời của mình luôn nha!
Anh Đoàn Như Phú - một người bạn thân đã chứng kiến hành trình tình yêu của hai vợ chồng xúc động chia sẻ: "Bé Milk xuất hiện để chúng ta tin rằng thế gian này vẫn còn những người phụ nữ có tâm hồn đẹp như mẹ của Milk, vẫn còn những người đàn ông nghị lực như bố của Milk". Huhu đọc mà nghẹn ngào quá trời!
Kể ra thì trước khi có chị Thương, anh Khánh cũng từng "dính thính" một mối tình bị gia đình ngăn cấm, tổn thương lắm luôn. Còn chị Thương thì dù chỉ biết anh qua mạng xã hội thôi, nhưng đã quyết tâm "chốt đơn" ngay! Nghỉ việc ở Nhật Bản, về nước xin phép mẹ để được yêu anh - đây mới là hành động "real love" mà!
Lần đầu chị Thương về Việt Nam, anh Khánh đã chuẩn bị hoa, ra tận sân bay đón - xịn xò không kém phim Hàn luôn á!
Gia đình chị Thương cũng "pass" ngay từ đầu nha! Lần đầu ra mắt mẹ vợ tương lai, bà đã ôm anh Khánh thật tình cảm khiến anh xúc động muốn rơi nước mắt.
Sau 5 tháng tìm hiểu, tháng 10/2022 hai người chính thức về chung một nhà. Nhanh như chớp vậy mà ai cũng ủng hộ hết!
Nếu như trước kia anh Khánh đã "full energy" rồi thì từ khi có vợ, năng lượng tích cực như được "buff" gấp đôi ý! Chị Thương không chỉ xinh mà còn tươi vui, hài hước và siêu thấu hiểu chồng.
Từ khi biết vợ có bầu, anh Khánh "cưng như trứng mỏng" luôn, chăm từng li từng tí! Anh gánh hết việc nhà từ đi chợ, nấu ăn, gọt hoa quả, đến chuẩn bị giỏ vào viện với đầy đủ phao bơi, gối, giường chiếu, quần áo bé, bỉm, máy móc... Ôi chồng người ta đáng yêu thế!
Nhìn cách anh ân cần chăm vợ, luôn đứng ra bảo vệ khi có anti-fan nói xấu mà ai cũng phải ghen tị với ngưỡng mộ!
Còn chị Thương thì cũng "không phải dạng vừa đâu" nha! Chị luôn hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh, miệt mài livestream bán hàng cùng anh. Dù bụng bầu to vượt mặt nhưng vẫn cười tươi rói mỗi ngày - respect!
Điều khiến nhiều người xúc động nhất là chị sẵn sàng cắt mái tóc nuôi 4 năm, "bye bye" toàn bộ hóa chất để hiến cho các bệnh nhân ung thư và mắc bệnh nan y. Cặp đôi này đúng là có "pin vĩnh cửu" chứa năng lượng tích cực vậy!
Sau hơn 1 năm chung sống, chị Thương tâm sự: "Chồng mình thì không hút thuốc, không uống rượu, ga lăng thì số 1, quan tâm mình nhiều mà cũng hay nhõng nhẽo nữa. Mình luôn hài lòng, không cần mình phải có thật nhiều tiền, giàu có hay gì hết mà chỉ muốn nhìn thấy anh bên cạnh mỗi ngày thôi". Đây là "chuẩn chồng people" rồi các chị em ơi!
"Tật xấu" duy nhất mà chị muốn anh sửa đó là anh ít quan tâm bản thân quá. "Anh suy nghĩ cho gia đình và mọi người xung quanh quá nhiều, bỏ qua bản thân mình. Khi vết thương bị đau, bảo anh nghỉ anh không nghỉ mà cứ cố gắng đi làm cho bằng được. Nhiều khi trở trời, vết thương bị co giật, anh cũng không bao giờ nói mà im lặng. Mình không thể chia sẻ nỗi đau đó được". Đọc đoạn này mà nghẹn ngào quá!
Nguồn: soha.vn