Chàng khách cứu cả máy bay nhờ... cày phim điều tra tai nạn hàng không, cú clutch thần thánh! ✈️

Ông Yaniv Hayun (50 tuổi) đang trở thành hero quốc dân tại Israel sau khi cùng ba hành khách người Israel khác khống chế thành công cơ phó của chuyến bay FZ1073 - người đã đâm trọng thương cơ trưởng - rồi kéo cần điều khiển để lấy lại độ cao cho chiếc máy bay. Main damage dealer luôn!

4218c76f1c1d787bc87f.jpg


Theo Reuters, ông Hayun - vốn là chủ một công ty chuyên về dịch vụ xử lý nước thải - đã ở trên máy bay cùng vợ và hai con gái.

Kể lại drama trên máy bay, ông Hayun nói: "Chúng tôi biết có một vụ tấn công xảy ra vì nghe tiếng một người phụ nữ hét lên 'đâm dao', và máy bay bắt đầu rung lắc. Ngay lúc đó, khi tôi chạy về phía buồng lái thì máy bay đột ngột chúi mũi xuống". Ông cho biết, viên phi công bị đâm có lẽ đã kịp mở cửa buồng lái trước khi gục xuống.

"Một phi công đã gục xuống trong khi người kia vẫn đang điều khiển máy bay. Một người khác cùng tôi lao vào, túm lấy kẻ tấn công, siết cổ và lôi ông ta ra ngoài", ông Hayun kể lại khi vẫn còn đang mặc chiếc áo dính máu. Nghe mà rợn người á!

Sau đó, ông Hayun quay lại buồng lái để kéo cần điều khiển chiếc máy bay trước khi một hành khách khác là phi công tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Plot twist của năm đây rồi! Được hỏi vì sao ông biết cần làm gì trong khoảnh khắc ấy, ông Hayun trả lời: "Vì tôi hay xem chương trình Điều tra Tai nạn Hàng không". Bruh, ai bảo cày phim không có ích??? ✨

38e328731c79c1378397.jpg


Tzvika Manes, một giám đốc ngân hàng người Israel và là một trong những hành khách đã giúp khống chế cơ phó, cho biết họ đã dùng tai nghe của máy bay để trói người này lại. Sáng tạo vl!

Ngày 1/10, Tổng thống Israel Isaac Herzog thông báo ông sẽ đề cử ông Hayun nhận Giải thưởng Tổng thống cho Hành động Anh hùng của Công dân, cùng với ông Tzvika Manes, vợ của Manes là bà Tali - người đầu tiên cảnh báo các hành khách về vụ ẩu đả trong buồng lái, và Shota Musaev - một bác sĩ đã sơ cứu cho cơ trưởng bị thương. Musaev đã cùng một hành khách khác là Asaf Rajuan - người cũng được đề cử - tham gia khống chế cơ phó.

"Tôi không phải là anh hùng", Rajuan nói tại sân bay. "Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ: lao đến để cứu mạng con gái, gia đình, vợ mình, cũng như toàn bộ nhân viên và hành khách trên máy bay. Bạn không suy tính gì cả, chỉ hành động ngay lập tức". Khiêm tốn thế này mới gọi là thật sự xịn!

84ad0fceb3f57f69fab7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top