NhimIu6800
New member
Mức độ "xả láng" vượt xa thu nhập khiến ai nghe cũng phải "ơ hề" và cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc điều tra
Tháng 2/2017, một công ty bất động sản ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc báo công an về việc anh kế toán họ Vương (29 tuổi) đột nhiên "bay màu" mất tích. Trước đó, công ty yêu cầu anh Vương giao sổ sách tài khoản, nhưng ngay hôm sau, anh này đã tắt điện thoại "bặt vô âm tín" luôn
Qua kiểm tra, công tyá khẩu phát hiện hơn 4 triệu NDT (khoảng 14,3 tỷ đồng) trong tài khoản có dấu hiệu thất thoát. Nghi ngờ anh Vương "cuỗm" tài sản và bỏ trốn, công ty lập tức phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Vụ việc hé lộ câu chuyện "ảo ma" đáng kinh ngạc về một nhân viên bình thường sa lầy trong thế giới ảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ chỉ để... tặng cho các nữ streamer
Anh Vương sống cùng vợ con và bố mẹ tại Trấn Giang, với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (hơn 10 triệu đồng) - tính ra cũng "ổn áp" cho cuộc sống, gia cảnh trung bình khá. Là kế toán duy nhất của công ty bất động sản, anh này nắm giữ toàn bộ con dấu quan trọng của doanh nghiệp. Trong suốt thời gian làm việc, công ty không phát hiện bất thường nào - anh Vương luôn thể hiện bản thân là người cần mẫn, trung thực và chăm chỉ. Nếu không "phốt" lộ, công ty có lẽ vẫn không biết tài khoản của mình đã bị "rút ruột" nghiêm trọng
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện anh Vương lợi dụng "bug" trong quản lý tài chính của công ty. Công ty này là doanh nghiệp liên doanh, với 70% vốn nhà nước Trung Quốc và 30% vốn tư nhân. Cả 2 bên đều nghĩ bên kia sẽ lo việc giám sát anh Vương - kiểu "đổ lỗi" cho nhau vậy đó
Từ năm 2015 - 2017, công ty cũng không tổ chức kiểm toán nào cả. Với quyền kiểm soát con dấu, anh Vương "ez game" rút tiền từ tài khoản công ty mà không cần báo cáo hay chờ phê duyệt - "thần thánh" là đây chứ đâu!
Theo luật pháp Trung Quốc, nhân viên công ty lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tài sản lớn sẽ bị phạt tù dưới 3 năm và nộp phạt. Nếu tiền chiếm đoạt cao hơn, mức án có thể từ 3 - 10 năm tù, thậm chí trên 10 năm hoặc tù chung thân, kèm theo trách nhiệm hoàn trả. Nếu anh Vương chiếm đoạt hàng triệu NDT như công ty nghi ngờ, anh ta sẽ đối mặt với án tù nặng đấy các bạn ơi
Cảnh sát sau đó đã liên hệ người thân, bạn bè của anh Vương, nhưng không ai biết anh ta ở đâu. Vợ của anh kế toán thậm chí còn ngỡ chồng được công ty cử đi công tác chứ không biết là đi "trốn biệt" 
Khi bị bắt và đưa về cơ quan điều tra, anh Vương khai đã chiếm đoạt 9,3 triệu triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) - số tiền "khủng" gồm hơn 8 triệu NDT chuyển khoản hoặc rút tiền mặt và phần còn lại lấy từ két công ty. Toàn bộ số tiền này được dùng để... tặng cho các nữ streamer trên các nền tảng livestream
Anh Vương cho biết, anh ta rất thích xem livestream và mong được các streamer chú ý đến - tâm lý "simp" điển hình đây rồi Ban đầu, với mức lương thấp, những khoản tiền hay quà tặng nhỏ trên nền tảng livestream cũng không đáng kể. Tâm lý bất mãn khiến anh Vương nổi lòng tham, bắt đầu nhiều lần lấy vài nghìn NDT từ két công ty để nạp vào tài khoản livestream. Cứ thế, số tiền chiếm đoạt tăng lên dần từ từ vài nghìn lên vài triệu NDT - "càng chơi càng nghiện" là có thật
Thậm chí, anh Vương còn táo tợn hơn khi chuyển thẳng tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, lấy cả tiền khách hàng nộp để làm dịch vụ bất động sản - "lì xì" cho streamer luôn!
Dù chiếm đoạt số tiền lớn, anh Vương không giữ được đồng nào vì chi tiêu quá mức. Khi công ty yêu cầu giao sổ sách vào tháng 2/2017, biết không thể thoát tội, anh Vương liền bỏ trốn đến Thượng Hải và bị bắt. Qua xác minh, cảnh sát cho biết có lúc anh Vương đã tặng cho các nữ streamer tổng số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) chỉ trong 1 đêm - "chơi lớn" đúng nghĩa luôn á
Ngày 15/5/2018, tòa án Trấn Giang tuyên phạt anh Vương 7 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản, phạt 200.000 NDT (khoảng 715 triệu đồng) và yêu cầu hoàn trả 9,3 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) cho công ty bất động sản. Bị cáo Vương đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận trước tòa, nhưng anh ta không có khả năng trả lại số tiền 9,3 triệu NDT - "hối hận" cũng không thể nào gỡ được nữa rồi
Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang "mê mẩn" thế giới ảo và quên mất thực tại đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 2/2017, một công ty bất động sản ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc báo công an về việc anh kế toán họ Vương (29 tuổi) đột nhiên "bay màu" mất tích. Trước đó, công ty yêu cầu anh Vương giao sổ sách tài khoản, nhưng ngay hôm sau, anh này đã tắt điện thoại "bặt vô âm tín" luôn
Qua kiểm tra, công tyá khẩu phát hiện hơn 4 triệu NDT (khoảng 14,3 tỷ đồng) trong tài khoản có dấu hiệu thất thoát. Nghi ngờ anh Vương "cuỗm" tài sản và bỏ trốn, công ty lập tức phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Vụ việc hé lộ câu chuyện "ảo ma" đáng kinh ngạc về một nhân viên bình thường sa lầy trong thế giới ảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ chỉ để... tặng cho các nữ streamer
Anh Vương sống cùng vợ con và bố mẹ tại Trấn Giang, với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (hơn 10 triệu đồng) - tính ra cũng "ổn áp" cho cuộc sống, gia cảnh trung bình khá. Là kế toán duy nhất của công ty bất động sản, anh này nắm giữ toàn bộ con dấu quan trọng của doanh nghiệp. Trong suốt thời gian làm việc, công ty không phát hiện bất thường nào - anh Vương luôn thể hiện bản thân là người cần mẫn, trung thực và chăm chỉ. Nếu không "phốt" lộ, công ty có lẽ vẫn không biết tài khoản của mình đã bị "rút ruột" nghiêm trọng
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện anh Vương lợi dụng "bug" trong quản lý tài chính của công ty. Công ty này là doanh nghiệp liên doanh, với 70% vốn nhà nước Trung Quốc và 30% vốn tư nhân. Cả 2 bên đều nghĩ bên kia sẽ lo việc giám sát anh Vương - kiểu "đổ lỗi" cho nhau vậy đó
Theo luật pháp Trung Quốc, nhân viên công ty lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tài sản lớn sẽ bị phạt tù dưới 3 năm và nộp phạt. Nếu tiền chiếm đoạt cao hơn, mức án có thể từ 3 - 10 năm tù, thậm chí trên 10 năm hoặc tù chung thân, kèm theo trách nhiệm hoàn trả. Nếu anh Vương chiếm đoạt hàng triệu NDT như công ty nghi ngờ, anh ta sẽ đối mặt với án tù nặng đấy các bạn ơi
Cảnh sát sau đó đã liên hệ người thân, bạn bè của anh Vương, nhưng không ai biết anh ta ở đâu. Vợ của anh kế toán thậm chí còn ngỡ chồng được công ty cử đi công tác chứ không biết là đi "trốn biệt"
Khi bị bắt và đưa về cơ quan điều tra, anh Vương khai đã chiếm đoạt 9,3 triệu triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) - số tiền "khủng" gồm hơn 8 triệu NDT chuyển khoản hoặc rút tiền mặt và phần còn lại lấy từ két công ty. Toàn bộ số tiền này được dùng để... tặng cho các nữ streamer trên các nền tảng livestream
Anh Vương cho biết, anh ta rất thích xem livestream và mong được các streamer chú ý đến - tâm lý "simp" điển hình đây rồi Ban đầu, với mức lương thấp, những khoản tiền hay quà tặng nhỏ trên nền tảng livestream cũng không đáng kể. Tâm lý bất mãn khiến anh Vương nổi lòng tham, bắt đầu nhiều lần lấy vài nghìn NDT từ két công ty để nạp vào tài khoản livestream. Cứ thế, số tiền chiếm đoạt tăng lên dần từ từ vài nghìn lên vài triệu NDT - "càng chơi càng nghiện" là có thật
Thậm chí, anh Vương còn táo tợn hơn khi chuyển thẳng tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, lấy cả tiền khách hàng nộp để làm dịch vụ bất động sản - "lì xì" cho streamer luôn!
Dù chiếm đoạt số tiền lớn, anh Vương không giữ được đồng nào vì chi tiêu quá mức. Khi công ty yêu cầu giao sổ sách vào tháng 2/2017, biết không thể thoát tội, anh Vương liền bỏ trốn đến Thượng Hải và bị bắt. Qua xác minh, cảnh sát cho biết có lúc anh Vương đã tặng cho các nữ streamer tổng số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) chỉ trong 1 đêm - "chơi lớn" đúng nghĩa luôn á
Ngày 15/5/2018, tòa án Trấn Giang tuyên phạt anh Vương 7 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản, phạt 200.000 NDT (khoảng 715 triệu đồng) và yêu cầu hoàn trả 9,3 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) cho công ty bất động sản. Bị cáo Vương đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận trước tòa, nhưng anh ta không có khả năng trả lại số tiền 9,3 triệu NDT - "hối hận" cũng không thể nào gỡ được nữa rồi
Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang "mê mẩn" thế giới ảo và quên mất thực tại đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn