Thương mẹ phải một mình lo cho em trai bị bại não, Bùi Đức Tuyển không ngần ngại bỏ tấm bằng đại học sang một bên, về quê lập nghiệp để được sống gần gia đình. Và cái kết? Nghe xong chỉ muốn bỏ việc về quê ngay!
Từ sinh viên Học viện Tài chính đến… "bác nông dân" nuôi lợn
Năm 2013, Bùi Đức Tuyển (giờ 28 tuổi) vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính Hà Nội ngành Kế toán xong xuôi. Nhà có 3 chị em, chị gái thì lấy chồng, em trai út bị bại não. Nghĩ mãi, Tuyển quyết định bỏ lại tất cả thành quả học hành ở thủ đô để về Phú Thọ lập nghiệp, vừa kiếm tiền vừa có thời gian chăm sóc gia đình.
Cuối năm 2013, về đến quê, Tuyển nhờ bố mẹ thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng 300 triệu để nuôi lợn và trồng cây ăn quả. Cậu lên xã xin khai hoang mảnh đất trũng cách nhà 1km, tự tay xây dựng trang trại rộng 5.000m2.
Khởi đầu gian nan: Không điện, không nước, bị chê có bằng mà đi nuôi lợn
Ban đầu trang trại không có điện nước gì hết, Tuyển phải tự kéo dây từ trạm biến áp và lắp ống dẫn nước suối từ trên núi cách đó 300m về. Khởi đầu bằng việc trồng cây, anh chạy xe máy 200km lên tận Đại học Nông nghiệp Hà Nội mua 200 cây mít và 80 cây bưởi da xanh. Vừa làm vườn vừa hoàn thiện chuồng lợn và tìm mua lợn con.
Có lần bị người ta mỉa mai "có bằng đại học lại về quê nuôi lợn", lần đầu Tuyển cúi mặt bỏ đi. Nhưng đến lần thứ 2, anh đáp trả cực gắt: "Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết. Thể diện làm gì khi đàn ông mà không dám nghĩ đến việc làm giàu". Phải nói là slay quá đi!
Lần đầu lãi 50 triệu, lần sau… thua sạch
Sau nửa tháng, chuồng lợn có 70 con lợn giống. Nhưng drama bắt đầu khi 50 con đi phân lỏng, bỏ ăn, suýt chết hàng loạt. Để cứu đàn lợn, Tuyển phải cày 12 tiếng/ngày suốt 1 tuần. Con nào chưa tự ăn được thì bón tay, con nào lớn thì cho uống lá sim, lá ổi đun.
Sau 4 tháng, lứa lợn đầu tiên xuất chuồng, Tuyển lãi 50 triệu. Mừng quá nên anh dốc hết tiền mua 100 con tiếp. Nghĩ là cho ăn nhiều cám sẽ lớn nhanh, ai ngờ một nửa bị bệnh, nhiều con chết luôn. Lứa thứ 2 thua lỗ nặng nề. Đau thương quá trời!
Plot twist: Chuyển sang nuôi lợn nái, từ đây lên hương!
Rút kinh nghiệm 2 lần trước, Tuyển quyết định bỏ 140 triệu mua 14 con lợn nái thay vì lợn giống. 6 tháng sau, chúng bắt đầu sinh sản. Nhớ lại những lần "đỡ đẻ" cho lợn, Tuyển vẫn không thể quên. Có khi lợn mẹ chết vì nhiễm trùng, lợn con sinh ra thiếu sữa cũng chết theo. Nhưng sau mỗi lần thất bại, anh lại rút kinh nghiệm và dần thắng lớn.
Sau 2 năm, Tuyển trả hết nợ và còn dư tiền mở rộng trang trại. Từ 14 con nái, anh phát triển lên 30 con nái và 400 con thịt, trồng 2.000 gốc mít và 1.200 gốc măng Mạnh Tông. Sau 4 năm, những gốc mít đầu tiên thu về hơn 100 triệu đồng lợi nhuận. Stonks!
Thành lập hợp tác xã, doanh thu 9 tỷ/năm
Tháng 1/2016, Tuyển thành lập hợp tác xã nuôi lợn với 20 thành viên trong làng. Mô hình hoạt động khép kín từ con giống đến chế biến và tiêu thụ. Lợn để xã viên nuôi, Tuyển rong ruổi khắp Phú Thọ tiếp thị thịt tươi cho các trường mầm non. Tiếp thị 40 trường thì chỉ có 2 trường đồng ý, lợn nuôi ra không bán được phải bán rẻ cho thương lái. Buồn!
Nhưng Tuyển không bỏ cuộc. Anh xây dựng kế hoạch mời phụ huynh, thầy cô đến trang trại tham quan trực tiếp. Từ 2 trường, con số nhảy lên 20 trường. Đến năm 2020, đã có 60 bếp ăn bán trú các trường mầm non, tiểu học ở Phú Thọ mua thực phẩm của hợp tác xã. Doanh thu năm 2019 đạt 9 tỷ đồng. Respect!
"Chỉ cần luôn vận động suy nghĩ, không cạn ý chí thì sản phẩm nông nghiệp nào cũng có thể hái ra tiền", Bùi Đức Tuyển chia sẻ.
Ngoài lợn, hiện Tuyển còn chăn nuôi gà, cá để cung cấp cho bếp ăn các trường. Bên cạnh đó, anh cũng nghiên cứu làm mít sấy khô để giải quyết vấn đề nguồn hoa quả tươi không kịp tiêu thụ. Đa zi năng quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn