HeoSaoXinhh
New member
Chuyện tình "đu trend" cổ trang này đang khiến netizen Trung Quốc dở khóc dở cười. Anh chàng lập trình viên họ Âu và chị Hoàng đã "lovey dovey" với nhau qua những màn nhập vai cổ trang "độc nhất vô nhị": "Không dám trêu chọc ngài nữa. Sau này không dám trêu chọc ngài nữa, lão gia à!", "Hoàng thượng, xin hãy tha thứ cho thần thiếp", "Ái phi biết sai rồi"... Đọc mà rùng mình luôn á!
Câu chuyện "drama" này được phanh phui khi cảnh sát Vân Nham thuộc Sở cảnh sát thành phố Quý Dương (Quý Châu, Trung Quốc) mới đây tiếp nhận đơn tố cáo lừa đảo trên mạng. Theo đó, một chị họ Hoàng đã "cuỗm" của anh chàng lập trình viên tận 550.000 NDT (hơn 1,96 tỷ VND) bằng chiêu trò cực kỳ tinh vi.
"Nạn nhân đến trình báo vào ngày 28/9, kể rằng anh ấy quen một cô gái trên app hẹn hò. Sau đó chị này lừa được 550.000 NDT rồi... bay màu luôn", cảnh sát Vân Nham cho biết.
Nạn nhân là anh chàng trẻ họ Âu, đang làm lập trình viên cho một công ty công nghệ ở Quý Dương. Anh Âu tâm sự vì bản thân ít bạn bè và không phải dạng "good communication" nên đến giờ vẫn FA. Trong những lúc cô đơn muốn khóc, anh đã tìm đến app hẹn hò online để "xả stress".
Sau khi match được với Hoàng, anh Âu thấy hai người "vibe" cùng nhau ở nhiều mặt và vô cùng "hợp vibe". Thế là cả hai đã nói lời yêu và hẹn ước "yêu nhau đến già" mặc dù vẫn chưa hề gặp mặt ngoài đời (red flag cực mạnh đây rồi ạ! ).
Có lẽ vì chưa từng yêu ai nên anh Âu đã "mù quáng" trước những câu "thính ngọt lịm" của chị Hoàng. Trong quá trình tám chuyện, anh Âu và Hoàng đã "flirt" với nhau bằng những màn cosplay cổ trang siêu "cringe": "Không dám trêu chọc ngài nữa. Sau này không dám trêu chọc ngài nữa, lão gia à!", "Hoàng thượng, xin hãy tha thứ cho thần thiếp", "Ái phi biết sai rồi"... Thế là anh Âu đã "đắm chìm trong bể tình" lúc nào không hay.
Anh Âu kể với cảnh sát, từ tháng 2 năm nay, anh đã chuyển khoản cho chị Hoàng tận 700 lần (OMG!) với tổng số tiền lên đến 550.000 NDT (hơn 1,96 tỷ VND).
Tưởng bở sẽ "rước nàng về dinh" bằng những gì mình bỏ ra, nhưng anh Âu đã thất vọng cay đắng khi mỗi lần hẹn gặp mặt thì Hoàng lại "thính" vô số lý do để từ chối. Cảm thấy sus, anh Âu đã thử lòng "crush" bằng cách dọa báo công an.
"Cậu có yêu thật sự yêu tôi hay không? Nếu yêu tôi thật lòng thì tôi cũng nói cho cậu nghe một sự thật. Tôi là người đã kết hôn và có con. Nếu cậu yêu tôi thì đừng tính toán những chuyện này nữa. Tôi lập tức ly hôn để đến với cậu", anh Âu kể lại lời của Hoàng.
Đến đây anh Âu mới "văng ra" khi biết cô gái dịu dàng kia thực chất là... người đã có chồng con. Plot twist này khiến anh vô cùng đau lòng và cảm thấy mình bị "scam" nặng nề. Thế là anh Âu đã quyết định báo cảnh sát.
Sau quá trình điều tra, vào ngày 25/11, cảnh sát đã "tóm gọn" Hoàng đang sống ở huyện Uy Ninh (Quý Châu).
Theo lời khai của chị Hoàng, bản thân chị và chồng đều không có việc làm ổn định. Hai vợ chồng đều mê mẩn cờ bạc trên các app online. Sau khi quen với anh Âu, Hoàng đã biến anh thành "cây ATM di động" và dùng những câu "thính ngọt" để lừa anh chi tiền hơn 700 lần.
Hiện tại, Hoàng đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo hình sự. Một lời cảnh tỉnh cho hội "FA cô đơn" nhé các bạn ơi! Tình yêu online đôi khi chỉ là... con số trong tài khoản ngân hàng thôi!
Nguồn: kenh14.vn