Huỳnh Quốc Thái - cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin (hệ Cao đẳng, trường ĐH Hùng Vương) giờ đang làm designer quảng cáo in ấn. Nhưng đam mê phượt thì vẫn cháy ngùn ngụt, anh chàng này đã "chốt" được 25/63 tỉnh thành trên bản đồ Việt Nam rồi nha! ️
Tuy làm công ăn lương 9-5 nhưng Quốc Thái vẫn giữ nguyên nhiệt huyết cưỡi xe máy đi khắp nơi. Từ những chuyến ngắn ngày quanh Sài Gòn như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Thuận... đến giờ anh đã "check-in" được 25 tỉnh thành rồi đó!
Tết 2023, Quốc Thái quyết "solo" một mình bằng xe máy xuyên qua 15 tỉnh thành, từ Sài Gòn lên miền Trung rồi quay về Tây Nguyên. Hành trình dài 13 ngày với đủ thứ trải nghiệm "đỉnh của chóp" luôn! ️
Chi phí chuyến đi của Quốc Thái chỉ tầm 7,4 triệu đồng thôi nha. Bí quyết tiết kiệm là ở phòng giá rẻ hoặc dorm (vì đi sớm về tối, chỉ cần chỗ ngủ thôi mà). Còn ăn uống thì theo phong cách "đói là húp" - bún, phở, bánh canh các kiểu, vừa ngon vừa rẻ!
Quốc Thái chia sẻ: "Mỗi nơi mình đặt chân đến đều có kỷ niệm riêng cả. Như lần quen hai anh chị ở Gia Lai rồi cùng phượt lên Măng Đen. Chỉ quen 2 ngày mà đã thấy thân thiết vô cùng. Hoặc vượt qua những cung đường đèo quanh co, đường xấu, chạy trong mưa gió với thời tiết lạnh cóng - đó cũng là cách mình thử thách bản thân mà lại thấy vui lạ thường!"
Ban đầu Quốc Thái rất muốn khám phá Măng Đen, Kon Tum - nơi yên bình, lặng lẽ hợp với tính của mình. Nhưng hôm đó thời tiết "troll" quá, gió mạnh mưa to, nhiệt độ 12°C khiến anh bị "shock" không kịp thích nghi. Tiếc là tiếc nhưng anh tự hứa sẽ quay lại chinh phục nơi này cho bằng được!
Để chuẩn bị cho hành trình 13 ngày, Quốc Thái đã research kỹ các địa danh và tuyến đường để "check-in" cho mượt. Khó khăn nhất chính là thời tiết đánh úp. Anh kể: "Mình không chuẩn bị đồ ấm và không ngờ lại lạnh thế. Phải chạy trong mưa, sương mù, gió lạnh buốt từ Gia Lai đến Măng Đen. Lúc đó tay cóng cứng, đầu buốt nhức, người run cầm cập, dù đã mặc áo khoác và áo mưa rồi mà vẫn lạnh thấu xương!"
Đoạn đường thứ hai từ Măng Đen đến Quảng Ngãi, anh chàng phải chạy liên tục 5 tiếng rưỡi cho đoạn đường chỉ 140km thôi. Lý do là hôm đó mưa to gió lớn, đường đèo quanh co toàn ổ gà, lại nhiều xe ô tô nữa nên di chuyển siêu chậm. Đến Hội An, Đà Nẵng cũng dính mưa cả 3 ngày liền, không kịp đi nhiều nơi cho lắm
Dù vậy, Quốc Thái vẫn kịp "ghi điểm" với những khám phá cực đã ở từng địa điểm. Anh bày tỏ: "Trải nghiệm, thử thách và hoàn thiện bản thân - đó là điều mình cảm nhận được. Sau chuyến đi, mình tự tin hơn, vượt qua được giới hạn của bản thân và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyến đi này như tiếp năng lượng cho mình, giờ sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp theo mà không cần phải suy nghĩ hay lo lắng gì nữa!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn