Phát hiện 2 bé đang chới với giữa biển, chú Lê Công Quang đã không ngần ngại lao xuống nước, bất chấp nguy hiểm để cứu người
Trưa 30/3, chú Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã tới tận nhà trao giấy khen, biểu dương chú Lê Công Quang (SN 1969, trú tổ 45) vì hành động cực kỳ dũng cảm khi cứu 2 em nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.
Tại buổi trao giấy khen, chú Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không sợ nguy hiểm của chú Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Theo chú, đây là nghĩa cử đẹp và ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cực kỳ cần được lan tỏa trong xã hội
**40-50m giữa biển - Không một giây do dự!**
Chia sẻ về sự việc, chú Quang kể lại vào khoảng 13h30 ngày 29/3, khi vừa tắm biển xong và lên bờ thì nghe cháu ngoại kêu cứu - có 2 em bé gặp nạn.
Nhìn nhanh ra biển, chú thấy 2 bé đang chới với cách bờ khoảng 40-50m, bị sóng đẩy ra xa dữ lắm. Hóa ra trước đó, một chiếc dép của một bé bị cuốn trôi, cả 2 em đã lội theo và rơi vào tình huống nguy hiểm
Không chần chừ một giây nào, chú Quang lập tức phi xuống biển. Giữa làn sóng mạnh, chú giang 2 tay ra, lần lượt kéo được cả 2 cháu vào bờ an toàn. Khi đưa được các em lên bãi cát, một bé còn tỉnh, bé còn lại có dấu hiệu nguy kịch rồi. Chú Quang nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời kêu gọi lực lượng bảo vệ hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu luôn.
Ít phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường. Chú Quang còn tiếp tục theo xe đưa 2 cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để cấp cứu nữa.
Danh tính 2 em được xác định là N.X.P (SN 2019) và V.T.A (SN 2022), cùng trú tại khu chung cư gần biển Nam Ô.
**"Lúc đó chỉ nghĩ cách cứu các cháu, không kịp đắn đo gì"**
Chia sẻ lại khoảnh khắc sinh tử ấy, chú Quang cho biết bản thân có chút hoảng loạn khi chứng kiến sự việc, nhưng "lúc đó chỉ nghĩ cách cứu các cháu, không kịp đắn đo gì". Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nam Ô, chú biết bơi từ nhỏ nên thường ra biển tắm vào buổi trưa và tình cờ phát hiện vụ việc.
Trong quá trình cứu 2 cháu, chú Quang bị dẫm vào đá nhọn gây vết thương ở chân. Ngày hôm sau, chú phải xin nghỉ làm vì chân đau không thể đi được
Gia đình các em cũng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Mẹ cháu N.X.P cho biết trưa cùng ngày, gia đình không tìm thấy con ở nhà nên đã đổ xô đi tìm. Đến đầu giờ chiều thì nhận được tin 2 cháu bị đuối nước, đang được cấp cứu tại bệnh viện luôn rồi.
Hiện cháu P. đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cháu A. do còn nhỏ và bị uống nhiều nước nên vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức.
Nguồn: soha.vn
Trưa 30/3, chú Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã tới tận nhà trao giấy khen, biểu dương chú Lê Công Quang (SN 1969, trú tổ 45) vì hành động cực kỳ dũng cảm khi cứu 2 em nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.
Tại buổi trao giấy khen, chú Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không sợ nguy hiểm của chú Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Theo chú, đây là nghĩa cử đẹp và ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cực kỳ cần được lan tỏa trong xã hội
**40-50m giữa biển - Không một giây do dự!**
Chia sẻ về sự việc, chú Quang kể lại vào khoảng 13h30 ngày 29/3, khi vừa tắm biển xong và lên bờ thì nghe cháu ngoại kêu cứu - có 2 em bé gặp nạn.
Nhìn nhanh ra biển, chú thấy 2 bé đang chới với cách bờ khoảng 40-50m, bị sóng đẩy ra xa dữ lắm. Hóa ra trước đó, một chiếc dép của một bé bị cuốn trôi, cả 2 em đã lội theo và rơi vào tình huống nguy hiểm
Không chần chừ một giây nào, chú Quang lập tức phi xuống biển. Giữa làn sóng mạnh, chú giang 2 tay ra, lần lượt kéo được cả 2 cháu vào bờ an toàn. Khi đưa được các em lên bãi cát, một bé còn tỉnh, bé còn lại có dấu hiệu nguy kịch rồi. Chú Quang nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời kêu gọi lực lượng bảo vệ hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu luôn.
Ít phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường. Chú Quang còn tiếp tục theo xe đưa 2 cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để cấp cứu nữa.
Danh tính 2 em được xác định là N.X.P (SN 2019) và V.T.A (SN 2022), cùng trú tại khu chung cư gần biển Nam Ô.
**"Lúc đó chỉ nghĩ cách cứu các cháu, không kịp đắn đo gì"**
Chia sẻ lại khoảnh khắc sinh tử ấy, chú Quang cho biết bản thân có chút hoảng loạn khi chứng kiến sự việc, nhưng "lúc đó chỉ nghĩ cách cứu các cháu, không kịp đắn đo gì". Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nam Ô, chú biết bơi từ nhỏ nên thường ra biển tắm vào buổi trưa và tình cờ phát hiện vụ việc.
Trong quá trình cứu 2 cháu, chú Quang bị dẫm vào đá nhọn gây vết thương ở chân. Ngày hôm sau, chú phải xin nghỉ làm vì chân đau không thể đi được
Gia đình các em cũng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Mẹ cháu N.X.P cho biết trưa cùng ngày, gia đình không tìm thấy con ở nhà nên đã đổ xô đi tìm. Đến đầu giờ chiều thì nhận được tin 2 cháu bị đuối nước, đang được cấp cứu tại bệnh viện luôn rồi.
Hiện cháu P. đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cháu A. do còn nhỏ và bị uống nhiều nước nên vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức.
Nguồn: soha.vn