Nhật Hoàng – cái tên đang gây bão mạng xã hội với visual nam thần đỉnh của chóp, khiến hội chị em "rụng tim" không chỉ vì ngoại hình mà còn vì trái tim ấm áp dành cho những bé cún miu đáng thương
Nhật Hoàng tên thật là Bế Long Nhật, sinh năm 1999, quê ở Cao Bằng. Trước đây, anh chàng từng viral khắp mạng với hình ảnh anh bộ đội cực phẩm khi theo học tại Học viện Biên Phòng. Gần đây, hotboy Cao Bằng lại tiếp tục làm dậy sóng cõi mạng với những khoảnh khắc siêu đáng yêu bên các bé thú cưng trong chương trình thiện nguyện dành cho động vật bị bỏ rơi tại Hà Nội.
Chia sẻ về cơ duyên tham gia hoạt động ý nghĩa này, Nhật Hoàng tâm sự: "Bản thân mình rất yêu động vật, khi nhìn thấy những động vật bị bỏ rơi mình không kìm nổi nước mắt. Do điều kiện không thể nhận nuôi quá nhiều chó mèo nên mình thường đóng góp cho các trung tâm cứu trợ động vật; Khi là tiền mặt, có lúc là thức ăn,... Bên cạnh đó khi có cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho động vật, mình cũng chia sẻ lên trang cá nhân để kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ".
Ở nhà, Nhật Hoàng nuôi tận 4 em mèo, em nào cũng béo ú nu và cute muốn xỉu nhờ bàn tay vàng chăm sóc của chàng trai 9x này. Dù công việc bận rộn nhưng Nhật Hoàng vẫn luôn tự tay chăm nom từng bé từ việc ăn uống, đi vệ sinh đến tắm rửa luôn nha
Là người sống rất tình cảm, Nhật Hoàng mong muốn mọi người đều có ý thức bảo vệ động vật và yêu thương chúng nhiều hơn. Đồng thời, anh chàng cũng kịch liệt lên án những hành động ngược đãi, bỏ rơi động vật và lợi dụng chúng làm công cụ kiếm tiền.
Ngoài đời, Nhật Hoàng được khen ngợi với visual như nam thần truyện tranh với gương mặt thư sinh, điểm nhấn chính là cái sống mũi cao vút ấy mà Hiện tại, Nhật Hoàng đang là người mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng "săn lùng" không ngừng nghỉ.
Cơ duyên đến với nghề mẫu ảnh của chàng hotboy cũng drama như phim vậy luôn. Nhật Hoàng kể lại: "Hôm đó khi đang dạo phố, một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với mình và xin số điện thoại. Khá sợ nên mình đã từ chối. Một lúc sau anh ấy vẫn đi theo. Vì lúc đó còn học tại trường quân đội, ai cũng có thẻ ngành nên mình đã đưa ra để dọa anh ta. Hóa ra, công ty anh ấy có bộ sưu tập mới, muốn mời mình về làm mẫu ảnh. Sau khi tìm hiểu mình đã đồng ý. Con đường nghệ thuật của mình cứ tiếp tục từ đó".
Nguồn: svvn.tienphong.vn