Chàng học trò lớp 8 ra đi thương tâm khi đi làm thêm phụ gia đình

MunBobo

New member
Trái tim ai cũng nhói lên khi nghe câu chuyện này: một nam sinh lớp 8 ở Đắk Lắk đi làm thêm kiếm tiền phụ ba mẹ thì bị sét đánh tử vong thương tâm quá đi



Chiều 7/5, ông Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch UBND xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến 2 người thương vong do bị sét đánh.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 6/5, em Nông Văn Dũng (SN 2003, học sinh lớp 8, trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ea Huar) và chị H'Ngách Rya (SN 1982, cùng trú xã Ea Huar) đang đi làm mướn cho một hộ dân tại thôn 8.

Lúc đó trời đột nhiên chuyển mưa dông, Dũng cùng chị H'Ngách và một số người dân chạy vào nhà của ông Nông Văn Tân (bố của Dũng) để trú mưa. Không ai ngờ, tại đây một luồng sét bất ngờ đánh trúng đầu khiến Dũng tử vong tại chỗ Còn chị H'Ngách bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Đặc biệt đau lòng là gia đình của cả 2 nạn nhân đều thuộc diện hộ nghèo. Vụ tai nạn xảy ra khi em Dũng đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Tranh thủ ngày nghỉ, em lên rẫy phụ bố mẹ làm mướn kiếm thêm thu nhập thì gặp nạn thương tâm.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top