Chàng hoàng tử "tuổi trẻ nhọc nhằn" lưu lạc 20 năm, lấy cháu gái làm vợ và câu chuyện đời thăng trầm của vị vua Tết Hàn Thực

NgocNana

New member
bd8cb53311cbeba802c7.jpg


Ê kíp, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời "drama căng đét" của Tấn Văn Công - vị vua trong sự tích Tết Hàn Thực! Tưởng tượng nhé: tuổi trẻ bị bố đuổi chạy khắp nơi, gần 60 tuổi "tóc bạc phơ" mới lên ngôi, còn bị ép cưới... cháu gái của mình Nhưng cuối cùng lại trở thành một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu - xịn xò phết đó!

Sinh ra giàu sang nhưng "out of sight, out of mind" với bố

Tấn Văn Công tên thật là Cơ Trùng Nhĩ, là con của vua Tấn Hiến Công. Nhưng mà vấn đề là... ổng không phải con trưởng, chỉ là con thứ của bà Hồ Cơ thôi.

Plot twist là năm Trùng Nhĩ 19 tuổi, bố ổng mới được lên làm Thái tử, đến 21 tuổi mới chính thức lên ngôi vua. Lúc đó, anh trai khác mẹ là Thân Sinh được chọn làm thế tử rồi.

Nhưng sau đó, bố ổng lại "đổi gu" thích một bà phi khác, muốn đưa con trai của bà ta là Hề Tề lên ngôi. Do Hề Tề còn bé tẹo mà các anh lớn như Trùng Nhĩ đã "lớn rồi còn gì" nên Hiến Công tìm cách gửi các con đi xa xa cho "khỏe mắt"

Trùng Nhĩ bị đẩy đi trấn thủ thành Bồ ở phía Bắc luôn.

85dbc9cf0d15337b7ab2.jpg


Sau đó còn khủng khiếp hơn! Bố ổng nghe lời "người thứ ba" Ly Cơ mà giết luôn thế tử Thân Sinh. Trùng Nhĩ sợ quá phải chạy về nơi đang trấn thủ cho nhanh.

Ai ngờ Tấn Hiến Công tức điên lên vì con tự ý bỏ về, mang quân đến đánh luôn! Trùng Nhĩ bị ép tự tử nhưng may mắn "skills leo tường" khá pro nên thoát được, chạy sang quê ngoại ở đất Địch.

Điểm sáng là trong lần chạy trốn này, Trùng Nhĩ có cả team bạn thân tài giỏi đi theo support: Triệu Thôi (tổ tiên nước Triệu nè), Hồ Uyển, Cổ Đà, Tiên Chẩn và Ngụy Vũ tử (tổ tiên nước Ngụy đây) - đúng kiểu "bạn tốt là phải thế"

Cuộc đời "bôn ba lăn lộn" của chàng hoàng tử

0a5f6ce89bede588d09b.jpg


Tưởng trốn sang đất Địch là yên rồi à? Không đâu! Bố ổng còn đem quân sang đánh luôn để bảo vệ ngôi cho Hề Tề. Thế là Trùng Nhĩ lại phải "đóng gói hành lý" chạy sang nước Tề - một nước lớn hơn, xịn hơn.

Ở Tề, Trùng Nhĩ được Tề Hoàn Công đối xử cực tốt, xem như VIP luôn! Nhưng 2 năm sau, Tề Hoàn Công mất, nước Tề loạn lên vì tranh quyền. Team của Trùng Nhĩ bảo: "Ở đây không còn tương lai, đi thôi anh em ơi!"

f930d13360bbcef50aeb.jpg


Tiếp theo là nước Tào - nhưng ở đây tệ hơn! Tào Cung công không những không respect mà còn tò mò thiếu lịch sự với ông. Chỉ có đại phu Hi Phu Kỵ là người tử tế, giấu vàng bạc dưới đồ ăn để tặng. Nhưng Trùng Nhĩ chỉ nhận đồ ăn, trả lại vàng bạc rồi... bái bai nước Tào, lên đường đến Tống.

06a8f60a2ff9a3f32642.jpg


Ở Tống thì được Tống Tương công "cưng chiều hết mực" dù nước vừa mới thua trận. Nhưng Tống quá nhỏ, không đủ sức giúp Trùng Nhĩ nên ổng lại phải "nomad" tiếp đến Trịnh.

Lại một lần nữa bị "lạnh nhạt" ở Trịnh, Trùng Nhĩ chuyển hướng sang nước Sở. Lần này thì "jackpot" rồi! Sở Thành Vương đối xử cực kỳ tốt, hai người còn "tâm đầu ý hợp" nói chuyện, ký kết những thỏa thuận quan trọng luôn!

2532c8f5f2e314644c1b.jpg


Sau vài tháng ở Sở, tin về là Tấn Huệ Công mất, thế tử Ngữ (đang làm con tin ở Tần) chạy trốn về nước. Tần Mục Công tức lắm nên đón Trùng Nhĩ về và support ổng lên ngôi.

Lúc này, sau gần 20 năm "lang thang khắp chốn", từ 43 tuổi đến tận 60 tuổi, Trùng Nhĩ mới thấy ánh sáng cuối đường hầm!

01b173dd8117f67caef8.jpg


Cuối cùng, ổng về nước Tấn, lên ngôi vua với tên gọi Tấn Văn Công - vị vua thứ 24, cai trị 8 năm cho đến khi mất. Những người đi theo ổng sau này đều có thế lực, tạo nên 3 nước Tam Tấn nổi tiếng thời Chiến Quốc. Ổng được xếp vào top Ngũ Bá thời Xuân Thu luôn nha!

Drama "cưới cháu gái" gây sốc

Trong hành trình "phiêu lưu" của mình, Tấn Văn Công có nhiều vợ lắm - có người tự lấy, có người được vua các nước gả cho vì quý mến.

Khi ở Tần, Tần Mục Công thích ổng quá nên gả luôn 5 cô gái trong họ cho ổng.

Trong đó có Hoài Doanh - chính là con gái của Tần Mục Công, mà trước đó là vợ của thế tử Ngữ! Lúc thế tử Ngữ chạy về Tấn, ổng bỏ lại Hoài Doanh ở Tần.

777a89bd8e6ea006b64e.jpg


Vấn đề nằm ở chỗ: thế tử Ngữ là cháu trai của Trùng Nhĩ, vậy Hoài Doanh là cháu dâu. Hơn nữa, mẹ của Hoài Doanh còn là chị gái cùng cha khác mẹ với Trùng Nhĩ, nên tính ra Hoài Doanh vừa là cháu gái vừa là cháu dâu

Thêm nữa, Trùng Nhĩ lúc này gần 60 tuổi rồi còn gì, chênh lệch tuổi tác kinh khủng, lại là vợ của thằng cháu đã bỏ trốn... ổng thấy "sao sao" lắm!



Nhưng Tần Mục Công mời riêng ổng đến nói: Hoài Doanh là con gái yêu quý nhất, muốn gả cho Trùng Nhĩ nhưng sợ người ta nói xấu nên mới cho thêm 4 cô gái khác đi cùng. Chỉ muốn tìm cho con gái một người chồng tốt sau cuộc hôn nhân thất bại thôi mà!

Không thể từ chối "bố vợ quyền lực" được, Trùng Nhĩ đành nhận lời. Nhưng trong hôn lễ ổng "lạnh tanh" với cô dâu, khiến Hoài Doanh buồn lắm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top