BomNana6372
New member
Chắc mình nên đăng ký khóa học "Sử dụng gương căn bản" thôi các bạn ơi
Mở đầu bằng hai câu hỏi tí nha! Câu đầu tiên: Bạn có thể tự vẽ chân dung mình không? Thời mẫu giáo ai cũng được học vẽ cả, nhưng đến giờ trình mỹ thuật của đa số vẫn "xịn sò" y chang ngày xưa luôn
Câu thứ hai dành riêng cho hội anh em đây: Bao giờ soi gương cạo râu mà vẫn bị trầy xước chưa? Chắc là có rồi phải khum?
Vẽ tranh đã khó rồi, vẽ qua gương lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng anh chàng Ewan McClure này lại làm được cả hai một cách cực kỳ hoàn hảo luôn á! McClure là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, và ở tác phẩm mới nhất, anh ấy đã tự vẽ chân dung mình bằng cách đặt khung vẽ đối diện với gương rồi nhìn vào đó để phác hoạ. Slay quá đi mất thôi!
Để vẽ được, McClure phải đảo ngược các nét cọ khi đứng sau khung tranh và vòng tay ra trước để vẽ. Nghe đã thấy twist não rồi đúng không?
Bức tranh này mất khoảng 3 tiếng để hoàn tất sau vô vàn nét vẽ. Kết quả là anh có ngay bức chân dung tự hoạ đẹp mê ly, dư sức trưng bày ở triển lãm tranh luôn, nhất là với cách vẽ cực kỳ độc đáo như này!
Nguồn: soha.vn