SuSusu7427
New member
Một anh họa sĩ ở Trung Quốc đang gây bão mạng xã hội với kỹ năng "tàng hình" cực đỉnh, khiến ai cũng phải trầm trồ không ngớt!
Theo SCMP, anh Vương Lương (35 tuổi) đến từ tỉnh Sơn Đông đã hút hơn một triệu người theo dõi trên Douyin nhờ tài năng vẽ độc lạ của mình. Netizen Trung Quốc còn đặt cho anh biệt danh cute "người tắc kè hoa" vì những tác phẩm biến anh thành "vô hình" một cách vi diệu không tưởng
Công thức "phép màu" của anh Vương khá đơn giản nhưng cực kỳ cần sự tỉ mỉ: Cầm bảng màu và cọ, anh tự tay vẽ lên cơ thể mình theo đúng màu sắc và ánh sáng của khung cảnh xung quanh như sông nước, đá tảng, cây cối hay hoa lá. Xong rồi đứng vào đúng vị trí trong khung hình là xong - boom! Anh đã "hòa làm một" với thiên nhiên y hệt như loài tắc kè hoa trong tự nhiên vậy
"Nghệ thuật của mình muốn truyền tải thông điệp con người cần hòa mình và sống hài hòa với thiên nhiên. Mình hi vọng qua những tác phẩm này có thể góp phần kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường", anh Vương tâm sự.
Hành trình nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm 14 tuổi, sau đó anh vào học một trường đại học nghệ thuật top đầu ở Trung Quốc. Nhưng sau khi tốt nghiệp, công việc kinh doanh tranh tường của anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Thế là anh nảy ra ý tưởng tận dụng kỹ năng của mình để tạo ra những tác phẩm "có ích cho xã hội"
"Môi trường hiện tại đang bị tàn phá nghiêm trọng quá. Mình muốn dùng nghệ thuật vẽ trên cơ thể để thể hiện mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, để mọi người thấy được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên", anh chia sẻ.
Từ năm 2020 đến giờ, anh Vương cùng trợ lý đã cho ra lò hàng nghìn tác phẩm tại nhiều thành phố như Bắc Kinh, Lạc Dương, Tế Nam với background là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hoặc những tòa nhà iconic ở khu vực đô thị.
"Khung cảnh càng hoành tráng và đặc trưng thì team mình càng thích, vì nó làm hiệu ứng tàng hình đỉnh hơn nhiều", anh Vương nói
Mỗi tác phẩm thường tốn của anh khoảng 2-3 giờ đồng hồ để hoàn thiện, sử dụng sơn acrylic, cọ dầu và các công cụ chuyên dụng khác. Và anh chỉ làm việc vào những ngày nắng đẹp thôi nhé!
"Việc chọn khung cảnh làm nền và màu sắc là then chốt luôn. Phối màu và tận dụng ánh sáng càng chuẩn thì sự hòa quyện giữa người và cảnh càng xuất sắc", anh giải thích.
Tuy nhiên, những tác phẩm quá đỉnh này cũng nhận về không ít nghi ngờ từ netizen, cho rằng anh đã dùng photoshop hay công nghệ gì đó để chỉnh sửa chứ không thể nào tự nhiên như vậy được
Để chứng minh "em clear không phải fake", anh Vương đã đăng tải các video quay trọn vẹn quá trình làm việc không qua chỉnh sửa và nhận về cả tấn lời khen có cánh từ cộng đồng mạng
Ngoài anh Vương ra, còn có một anh họa sĩ "tàng hình" khác cũng đến từ tỉnh Sơn Đông là Liu Bolin. Anh này còn được quốc tế công nhận với các triển lãm ở Paris, New York, Ý,...
Phong cách của anh ấy cũng tương tự: vẽ lên người trước các công trình kiến trúc và cảnh quan khác nhau rồi chụp ảnh. Nếu không tinh mắt lắm thì thật sự khó mà phát hiện ra Bolin đang đứng ở đâu trong khung hình luôn!
Nguồn: kenh14.vn