Đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự đỉnh của chóp luôn các bạn ơi!
Hiện giờ muốn có bức tranh đẹp thì cách nào chả có, từ digital art trên máy tính, đến vẽ bằng cọ với sơn dầu kiểu cổ điển. Nhưng mà anh chàng David Bayo này lại chọn con đường "khổ hạnh" nhất - tự tay ngồi chấm từng điểm một cho đủ 3 triệu dấu chấm để tạo nên bức chân dung siêu thực này. Nghe mà thấy mỏi tay luôn á
Cơ chế vẽ tranh của anh giống hệt máy in vậy. Nếu máy in phun hàng triệu hạt mực ra để tạo hình ảnh thì anh này làm... bằng tay 100% nha. Theo chia sẻ của Bayo, để bức tranh có được "hồn" nhất có thể, anh đã dành tận 300 giờ đồng hồ ngồi chấm 3 triệu lần để tạo thành bức chân dung cô gái đầy chi tiết và "thần thái" đến không ngờ
Thực ra với máy in hiện đại thì bức tranh này chỉ mất chưa đến 1 phút là xong, chứ đâu cần đến 300 tiếng "ngồi chống lưng" như vậy đúng không? Nhưng mà chắc chắn một điều: bỏ công sức và tâm huyết ra để tạo nên tác phẩm của riêng mình vẫn xịn hơn gấp vạn lần so với bức tranh vô hồn từ máy móc rồi
Nguồn: kenh14.vn