Mun2k78415
New member
Câu chuyện "đổi đời" của David Choe nghe mà muốn bỏ nghề đi vẽ luôn đó các bạn ơi!
Năm 2005, khi Facebook còn non trẻ lắm, họ mời anh chàng graffiti artist David Choe đến vẽ tranh trang trí văn phòng mới ở Palo Alto. Lúc đó công ty còn chưa ai biết, nhưng plot twist ở chỗ: thay vì nhận 60,000 USD tiền mặt, David quyết định "all-in" lấy cổ phần của Facebook luôn!
Quyết định "mạo hiểm" này nghe có vẻ hơi liều, nhưng giờ nghĩ lại thì sáng suốt vô cùng. Với việc Facebook chuẩn bị IPO trong năm nay, số cổ phần của David được ước tính trị giá khoảng... 200 triệu USD!
Từ một họa sĩ graffiti với phong cách nghệ thuật hơi "underground", giờ David đã thành triệu phú thực thụ. Đúng là "rich kid" thế hệ mới phải biết đầu tư từ sớm nhé! Ai bảo nghệ thuật không kiếm được tiền nào?
Nguồn: gamek.vn