Dạo gần đây trên mạng xã hội và các hội nhóm mỹ thuật đang rần rần share một bộ tranh sơn dầu cực chill - khắc họa nét đẹp thiếu nữ Việt Nam bên hoa sen. Tác giả của những bức tranh "thần thánh" này chính là chàng họa sĩ trẻ Nguyễn Đức Thành đến từ Bắc Giang đấy!
Sinh năm 1994, Đức Thành đã mê bút màu, cọ lông, tẩy chì từ hồi còn nhỏ xíu. Nhưng vì chưa được gia đình định hướng sớm, anh chàng phải tự mày mò, tự học vẽ luôn. Mãi đến khi chuẩn bị thi Đại học, chàng trai 9X này mới chính thức theo học lớp mỹ thuật tại quê nhà Bắc Giang.
Chỉ sau một thời gian ngắn học vẽ cộng với năng khiếu bẩm sinh xịn sò, Đức Thành đã đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng luôn! Anh chia sẻ: "Tới giờ mình vẫn thấy bản thân khá may mắn trong thi cử, việc đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã đưa ước mơ làm họa sĩ từ khi còn nhỏ của mình thành hiện thực. Và đặc biệt, sau khi theo học mỹ thuật chính quy, mình đã biết tới thầy giáo - họa sĩ Ngô Thanh Hùng, nhờ có thầy mà khả năng của mình được phát huy, đam mê của mình được tiếp sục".
Sau khi ra trường với tấm bằng cử nhân trong tay, Đức Thành còn tiếp tục học lên Thạc sỹ ngành Nghệ thuật Thị giác tại trường Mahasarakham nữa chứ! Hiện tại anh chỉ còn vài thủ tục là nhận bằng thôi.
Vào khoảng giữa năm 2021, Đức Thành nảy ra ý tưởng vẽ chân dung thiếu nữ Việt Nam bên hoa sen - quốc hoa của mình. Nói về ý tưởng này, anh kể: "Mình có đam mê vẽ chân dung và con người, đặc biệt là thiếu nữ Việt Nam. Vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng, thanh cao của người con gái Việt khiến mình liên tưởng tới hoa sen, chính vì thế mình đã có sự kết hợp này.
Cái khó của việc thực hiện ý tưởng này là phải tập trung vẽ sao cho hình ảnh người thiếu nữ thật mềm mại, thanh thoát, thần thái phải toát lên nét riêng của phụ nữ Việt Nam".
Plot twist là Đức Thành không thuê người mẫu ngồi làm mẫu đâu nhé! Anh chỉ dựa theo một vài dáng người, rồi tự liên tưởng, tưởng tượng hình dáng, trang phục, hoa sen,... trong đầu để vẽ ra thôi. Skill này chỉ những họa sĩ có kinh nghiệm, quan sát và trải nghiệm nhiều mới làm được đấy!
Theo Đức Thành, với một họa sĩ thì nguồn cảm hứng và ý tưởng là thứ quan trọng nhất. Mỗi bức tranh anh vẽ mất từ 3 ngày đến 2 tháng tùy vào... mood nha! "Mỗi khi cầm cọ vẽ mà bị mất cảm hứng thì mình sẽ chuyển sang vẽ bức khác, khi nào lấy lại được cảm hứng thì mình quay lại vẽ tiếp bức cũ sau", anh chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn