Ông chú mặt mũi khắc khổ, đầu đẫm máu ngồi khóc òa giữa đường vừa bị dân mạng vạch trần là "cao thủ" lừa đảo đấy các bạn ơi!
Tối 14/7, người dân quanh khu vực tượng đài Trương Định (TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) phát hiện một ông già khoảng hơn 60 tuổi đầu chảy máu, người lấm lem máu, ngồi gào khóc "mất hết rồi, mất hết rồi" nghẹn ngào lắm luôn
Lúc đầu ổng kể là đang đi bán vé số thì bị một đôi nam nữ chạy xe máy áp sát từ phía sau, cướp luôn cọc vé số. Khi ông chống cự thì bị họ lấy cây đánh vào đầu gây thương tích.
Thấy hoàn cảnh "thương tâm" như vậy, nhiều người dân xung quanh và đi đường đã rủ nhau cho tiền để giúp đỡ ông
Nhưng mà plot twist đây rồi! Thấy vụ việc có nhiều điểm sus, các anh chị trong Biệt đội cứu hộ SOS TX. Gò Công đã có mặt theo dõi tình hình, rồi đưa ông về bệnh viện. Nhưng ông chỉ chịu rửa và băng vết thương, không chịu chụp CT hay nhập viện gì hết
Sau đó các anh chị mới đưa người này lên Công an TX. Gò Công. Thấy càng nghi nghi, cả nhóm quyết định đưa ông về đúng vị trí cũ để đối chất luôn.
Theo anh Trần Minh Vũ - thành viên Biệt đội cứu hộ SOS TX. Gò Công, sau quá trình đối chất, ông này đã "cúi đầu nhận tội": KHÔNG HỀ bị cướp vé số và cũng chẳng bị đánh gì cả! Vết thương trên đầu là vết thương cũ, ổng tự mò mẫm gỡ vết thương cho máu chảy ra rồi bôi thêm thuốc đỏ vào cho màu mè, mục đích để người dân thấy thương mà cho tiền chứ không phải xin tiền (chiêu cao thủ vãi )
Anh Vũ còn cho biết thêm, qua tìm hiểu trên mạng thì phát hiện ông này có dấu hiệu giống hệt người từng dùng thủ đoạn này ở TP. HCM mà báo chí từng đăng, nên cả nhóm mới quyết định vạch mặt luôn ️
Nguồn: kenh14.vn