Chàng Gen Z bỏ xứ người về Việt Nam vì một bài hát của Mỹ Tâm và giấc mơ từ đĩa DVD tuổi thơ

13479ff66fdcbe7f32d0.webp


Từ những chiếc đĩa DVD "Ngày xửa ngày xưa", "Gala Cười" hồi bé, Lại Nhật Khoa đã tìm thấy tình yêu với diễn xuất. Và giờ đây, chàng trai Gen Z này đã quay về Việt Nam, từ bỏ công việc ổn định ở Canada để theo đuổi đam mê nghệ thuật cho bằng được! ✨

6e5edbc29f1e8740573b.jpg


Nghe có vẻ drama nhỉ? Nhưng câu chuyện của Nhật Khoa lại chill và inspiring hơn bạn nghĩ đấy!

Thời nhỏ, khi các bạn cùng trang lứa đang mải mê với game, Nhật Khoa lại cuồng nhiệt với những cuốn băng đĩa DVD về cổ tích và hài kịch. Những câu chuyện về công chúa, mụ phù thủy, về cái thiện chiến thắng cái ác trong "Ngày xửa ngày xưa", hay những tiết mục dí dỏm trong "Gala Cười" đã làm cậu bé mê mệt không lối thoát.

Lúc đó, Nhật Khoa chưa hiểu "diễn viên" là nghề gì, diễn xuất ra sao. Nhưng cậu đã tự tạo cho mình một "sân khấu" riêng – chính là chiếc giường cao của ông nội! Đứng trên đó, cậu bé vừa hát vừa diễn lại những câu chuyện cổ tích, tự mình "solo" luôn 4-5 vai. Main character energy từ bé là đây chứ đâu!

a3f3914b7fa90a440c53.jpg


Lớn lên, Nhật Khoa vẫn ôm giấc mơ được vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, khi xung quanh toàn bạn bè học khối A, khối B, còn mình thì đam mê nghệ thuật, việc thuyết phục ba mẹ không hề dễ dàng. Thêm nữa, bản thân cậu cũng chưa đủ tự tin lắm.

Vì thế, Nhật Khoa đưa ra quyết định khá đau lòng: đi du học Canada 2 năm rồi sẽ quay về theo đuổi nghệ thuật. Plot twist là... 2 năm kéo dài thành 5 năm! Tại Toronto, cuộc sống mới với việc học, làm thêm, bạn bè đã cuốn cậu đi hoàn toàn. Lời hứa với chính mình cứ thế bị "pending" mãi... cho đến khi Covid-19 ập đến.

db581f05b1f0db25c850.jpg


fac63aa89d9e34aba531.jpg


Trong khoảng thời gian lockdown ở nhà, khi đã có công việc ổn định và thu nhập khá, Nhật Khoa chỉ biết lướt Youtube giết time. Rồi một ngày, một bài hát của Mỹ Tâm vang lên: "Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa. Tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ. Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ. Tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ..."

Moment đó như một cái tát tỉnh người! Nhật Khoa tự hỏi mình: "Mơ ước lớn nhất của mình là gì? Mình có đang hạnh phúc không? Nếu không sống trọn vẹn với ước mơ thì có hối tiếc không?"

Câu trả lời từ đáy lòng vang lên: CÓ!

"Và trong đầu mình xuất hiện đúng một suy nghĩ là 'về'. Mình phải về Việt Nam, phải một lần sống cho những hoài bão để không phải hối tiếc và phải cho tuổi trẻ của mình được sống rực rỡ nhất có thể một lần", Nhật Khoa chia sẻ.

536e873e24969ef4e28e.jpg


No more hesitation! Năm 2022, ngay sau khi hết dịch Covid-19, Nhật Khoa đã có mặt tại Việt Nam. Cậu đăng ký luôn vào Sân khấu Kịch học, học hỏi dưới sự hướng dẫn của diễn viên Minh Nhí và diễn viên Quốc Thảo.

Giống như "một con thiêu thân lao vào ánh sáng", Nhật Khoa không ngừng luyện tập, trau dồi kỹ năng. Việc từ bỏ toàn bộ sự nghiệp ở Canada, bắt đầu lại từ "con số 0" tại Việt Nam không có gì là ez cả. Nhưng đến giờ, Nhật Khoa vẫn thấy may mắn vì quyết định quay về của mình là hoàn toàn đúng đắn!

0488eebd939acb0ab4f1.jpg


b442d99abb4f6120e8df.jpg


Qua câu chuyện của mình, Nhật Khoa muốn gửi gắm năng lượng tích cực đến những bạn trẻ đang chưa dám theo đuổi ước mơ, hoặc đã từng phải gác lại giấc mơ vì lý do nào đó:

"Nếu chúng ta không tin vào năng lực của bản thân, không thử một lần sống khác, làm sao biết được nó có mở ra cho bạn một con đường mới hay không? Hãy sống rực rỡ với tuổi trẻ của bản thân, vì bạn chỉ có một lần để sống."

Tuy nhiên, cậu cũng nhắc nhở rằng ước mơ phải đi đôi với tài chính để nuôi dưỡng và phát triển nó. "Nếu không thì 'ước mơ cũng chỉ là mơ ước' giống như chú Thành Lộc đã từng hát vậy", Nhật Khoa thổ lộ. Real talk luôn đó!

Quote yêu thích của Nhật Khoa: "You only live once – Bạn chỉ sống một lần".

Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng nhất rằng: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê. Và đôi khi, chỉ cần một bài hát, một khoảnh khắc suy ngẫm là đủ để thay đổi cả cuộc đời!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top