Nguyễn Bảo Anh (sinh năm 2007) là cái tên đang được nhiều bạn trẻ chú ý - một chàng trai Gen Z đầy nhiệt huyết đang cố gắng chinh phục ước mơ trở thành diễn viên hạng A và tỏa sáng trên các đấu trường nhan sắc. Tuy tuổi còn trẻ nhưng Bảo Anh đã có định hướng rõ ràng cho tương lai và không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày
Ngoài việc học hành, bạn ấy còn có nhiều sở thích cực kỳ "chill" như nghe nhạc, nghe postcard, mày mò triết học tâm lý và làm đồ thủ công từ gỗ (xịn sò không nào ). Nhưng đam mê số 1 của Bảo Anh vẫn là diễn xuất - đây chính là động lực để cậu không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân. Hiện tại, bạn ấy đang làm người mẫu tự do để tích lũy kinh nghiệm và xây nền móng cho sự nghiệp diễn xuất sau này.
Trên con đường theo đuổi nghề mẫu chuyên nghiệp, Bảo Anh luôn biết ơn người thầy đầu tiên của mình. Nhờ thầy, cậu bạn đã tìm ra được điều mình thực sự yêu thích và cần làm gì để phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai
Trong quá trình làm việc và gặp gỡ nhiều người giỏi, Bảo Anh nhận ra điểm chung của họ chính là sự nhiệt huyết và đam mê. Và hai người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho cậu lại là hai cô giáo dạy Văn cùng tên Hiền. Bảo Anh chia sẻ: "Năng lượng họ tỏa ra thực sự đã lôi cuốn và thuyết phục được bản thân mình, có lẽ đó mới chính là cái đẹp đích thực mà con người nên có".
Nói về hai cô giáo Hiền, Bảo Anh không giấu được sự cảm kích: "Họ đã truyền cho mình cảm hứng và dạy mình như thế nào mới là tình yêu dành cho học sinh, cái tâm của họ đặt trọn vào nghề giáo bằng cả những lời nhắn nhủ, từ những bức thư tay, tờ tiền may mắn, hay lá bồ đề"
Mặc dù phương pháp giảng dạy có khác nhau chút đỉnh, nhưng cả hai cô đều dốc hết tâm huyết vào từng bài giảng. Điều này đã "hóa phép" khiến Bảo Anh - một người từng sợ môn văn - trở nên yêu thích môn học này và đạt được điểm số cao nhất từ trước đến nay (respect! ).
Từ trải nghiệm này, Bảo Anh rút ra bài học xịn xò: "Khi ta đã toàn tâm toàn ý vào một mục tiêu đã đặt ra, dùng bằng 200% sức lực thì dù có là đi lên mặt trăng cũng là điều khả thi. Nhưng, hãy là lĩnh vực mà bản thân giỏi nhất, tài năng của bạn là thứ không nên lãng phí nhất!".
Để có được khả năng giao tiếp và xử lý tình huống đỉnh cao như hiện tại, Bảo Anh đã phải "khổ luyện" cả về thể chất lẫn tâm lý. Việc giữ body cân đối là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên trì cực kỳ. Bên cạnh đó, cậu bạn cũng phải đối mặt với những lo lắng của gia đình và áp lực tâm lý trong môi trường trung học phức tạp
Bảo Anh tâm sự: "Ban đầu bố mẹ mình cũng rất thận trọng và lo lắng rất nhiều trước những cám dỗ trong giới giải trí, hay những khó khăn trong tâm lý vị thành niên cũng vậy. Một lời nói gây hiểu lầm cũng có thể khiến mình bị cô lập và đánh giá không thương tiếc, mình cũng đã chịu nhiều tổn thương về tâm lý từ áp lực bạn bè, áp lực gia đình, khiến mình nhiều lần cảm thấy nản và tự hỏi rằng: Liệu bản thân có đang đi đúng con đường không?". Nhưng cậu ấy không bỏ cuộc mà tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn này (strong boy! ).
Bảo Anh luôn tâm niệm câu nói: "Trên thế giới này vẫn có người tốt, nếu không thể tìm ra họ thì hãy trở thành họ". Câu nói này nhắc nhở cậu phải luôn giữ vững cái tâm sáng trong mọi tình huống và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh Dù chưa có thành tích đáng kể, nhưng Bảo Anh đã đặt ra mục tiêu trước mắt là chinh phục danh hiệu Mr.World Vietnam và xa hơn là trở thành "Nam vương".
Nguồn: svvn.tienphong.vn