Ai mà ngờ được trong làng bóng đá còn có loại fan "đa zi năng" như này! Vừa mặc áo Son Heung-min vào sân cổ vũ Tottenham, nhưng đội nhà vừa thua là anh chàng này liền có màn "twist" khiến hội fan chân chính muốn "quăng đá" luôn rồi
Chelsea và Tottenham tưởng đâu xa lạ, hoá ra là "anh em một nhà" cùng London, nhưng mà ghét nhau như kẻ thù. Thế nên chuyện một fan hâm mộ cổ vũ cả 2 đội nghe như... truyện cổ tích vậy á! Nhưng không ngờ điều "thần thoại" đó lại diễn ra tại chính SVĐ của Tottenham khi gặp Chelsea đấy các bạn ơi
Có người ghi lại được cảnh tượng khó đỡ: ban đầu anh bạn này mặc áo đấu Son Heung-min như một fan chuẩn chỉnh khi bước vào SVĐ. Nhưng khoan đã, plot twist đang đến! Khi Tottenham thua 0-2, anh chàng này làm một động thái "choáng váng" - lột cái áo ngoài ra, để lộ bên trong là chiếc áo đen Chelsea có số 8 và tên Frank Lampard - huyền thoại của Chelsea luôn nha! Ai dè vậy
Hình ảnh này lên MXH là viral ngay, khỏi phải bàn! Fan Tottenham thì đương nhiên "nổi đoá" rồi, họ không thể chấp nhận kiểu "phản bội" này được. Còn team trung lập thì cười "không nhặt được mồm" luôn các bro ơi
"Mấy người Trung Quốc chả hiểu gì về bóng đá đâu. Họ chỉ đi theo trend thôi", một người comment trên The Sun.
"Đây là example điển hình của fan bóng đá thời 4.0. Chỉ biết click và thả tym trên MXH thôi".
"Chuẩn một gã fan phong trào rồi đó".
"Hắn làm tôi nhớ đến mấy tên fan MU. Lúc Chelsea, Leicester và Man City vô địch là họ quay xe nhanh vãi luôn".
Nếu lột áo cho vui thì anh chàng này chắc chưa research kỹ về "drama" giữa Tottenham và Chelsea rồi. Các trận đấu giữa 2 đội này từ trước đến giờ máu lửa như "cuộc chiến sinh tồn" luôn á
Nhưng mà cũng có thể anh bạn này thích Tottenham chỉ vì có Son Heung-min - cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hiện tại thôi chứ. Còn team anh thật sự yêu lại là Chelsea thì sao nhỉ?
Nói về Son Heung-min trong trận đấu với Chelsea thì buồn thật, anh ấy đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì "đáp trả" Antonio Rudiger. Khả năng cao sẽ bị "ngồi ngoài" từ 2 đến 3 trận vì hành động này rồi
Nguồn: kenh14.vn