Bạn biết không, trước khi trở thành biểu tượng võ thuật làm điên đảo cả thế giới, Lý Tiểu Long đã phải trải qua một hành trình cực kỳ gian nan đấy! Từ việc sang Mỹ lúc mới 18 tuổi, anh phải tự lực cánh sinh, dạy võ kiếm sống và vượt qua vô vàn rào cản để bước chân vào Hollywood. Câu chuyện này inspire vô cùng luôn!
Được sinh ra năm 1940 tại San Francisco nhưng lớn lên ở Hong Kong, Lý Tiểu Long từ nhỏ đã xuất hiện trong nhiều phim. Nhưng lúc đó diễn xuất chưa phải mục tiêu số 1 của anh. Thay vào đó, anh cháy hết mình với võ thuật, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền dưới sự dạy dỗ của Diệp Vấn huyền thoại. Không chỉ thế, anh còn mê triết học, khiêu vũ và đủ thứ phương pháp rèn luyện cơ thể. Tất cả những thứ này sau này đã trở thành nền tảng giúp anh tạo nên phong cách võ thuật độc nhất vô nhị.
Năm 1959, khi mới 18 tuổi, Lý Tiểu Long quay lại Mỹ. Khác xa với hình ảnh siêu sao sau này, anh đặt chân đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng và phải tự lo toàn bộ cuộc sống. Tại Seattle, anh vừa đi học vừa làm thêm, vừa bắt đầu dạy võ cho những người xung quanh. Những buổi học đầu tiên chẳng có gì sang chảnh, chỉ là những lớp học lỉnh kỉnh ở đủ mọi nơi thôi. Đây chính là giai đoạn anh vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa từng bước xây dựng tên tuổi bằng chính tay mình.
Đến năm 1962, Lý Tiểu Long mở võ đường riêng tại Seattle và bắt đầu phát triển phương pháp võ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh không muốn võ thuật bị nhốt trong những khuôn khổ cứng nhắc mà hướng đến tốc độ, sự linh hoạt và khả năng ứng biến trong thực tế. Từ quá trình nghiên cứu và dạy học này, anh dần hình thành nên Triệt Quyền Đạo - một trong những di sản võ thuật vĩ đại nhất mà Lý Tiểu Long để lại cho đời sau.
Nhưng mà, chỉ giỏi võ thuật thôi vẫn chưa đủ để biến Lý Tiểu Long thành ngôi sao đâu nha. Khi cố gắng xông vào Hollywood, anh phải đối mặt với một thực tế cực kỳ phũ phàng: diễn viên châu Á lúc đó gần như không có cơ hội đóng vai chính. Tài năng võ thuật giúp Lý Tiểu Long gây chú ý đấy, nhưng cánh cửa điện ảnh không hề dễ dàng mở toang như vậy. Năm 1966, anh được biết đến nhiều hơn với vai Kato trong The Green Hornet. Dù là bước tiến quan trọng nhưng đó vẫn chỉ là vai phụ, trong khi cơ hội cho một ngôi sao châu Á thực sự vẫn còn rất mờ mịt.
Thay vì ngồi đợi Hollywood thay đổi, Lý Tiểu Long đã chọn cách tự tạo cơ hội cho mình. Anh tiếp tục dạy võ, xây dựng tên tuổi trong cộng đồng người Mỹ và trở thành thầy của nhiều nhân vật nổi tiếng. Theo truyền thông Trung Quốc, quá trình này giúp Lý Tiểu Long dần chứng minh rằng võ thuật không chỉ là kỹ năng biểu diễn thuần túy mà còn là cầu nối văn hóa giữa Đông và Tây.
Đầu thập niên 1970, khi Hollywood vẫn chưa sẵn sàng cho anh vị trí xứng đáng, Lý Tiểu Long quyết định quay về Hong Kong. Và đây chính là bước ngoặt khủng nhất! Đường Sơn Đại Huynh (The Big Boss, 1971) và Tinh Võ Môn (Fist of Fury, 1972) nhanh chóng đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao đỉnh nhất châu Á. Sau đó, Mãnh Long Quá Giang (The Way of the Dragon) và đặc biệt là Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon) đã giúp hình ảnh Lý Tiểu Long vượt ra khỏi châu Á, trở thành biểu tượng toàn cầu.
Nguồn: saostar.vn