Chàng dược sĩ GenZ quyết tâm đem kiến thức về quê cống hiến ✨

9bca36238f2812985d08.webp


Sinh năm 2003, Lê Anh Dũng vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành Dược sĩ từ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Chàng trai đến từ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An luôn ấp ủ một ước mơ thật đẹp: mang hết những gì mình học được về phục vụ quê hương

f8d616fd417380e81936.jpg


Với tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, Dũng đã tích góp cho mình vô vàn kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia đủ thứ hoạt động: từ văn nghệ, thể thao, Mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, cho đến đông ấm vùng cao... Đúng chuẩn sinh viên all-in các hoạt động xã hội luôn!

c669626d4bb8722a0763.jpg


Nhờ sự nhiệt tình và chăm chỉ, Dũng được mọi người tin tưởng bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và cán bộ lớp. Anh chàng còn được vinh danh "Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội" cùng nhiều giải thưởng khác nữa đó

2ef2e6ca84079809859f.jpg


Dũng tâm sự: "Mình luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn thiện bản thân để truyền cảm hứng đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp mọi người có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh. Hơn nữa, những gì được học, mình mong muốn mang về cống hiến cho chính nơi mình sinh ra"

7f35ab7ab5d51894625d.jpg


ff5e0f8c6497d3715ab7.jpg


Nói về môi trường học tập, Dũng kể: "Để có được chỗ thỏa sức học hỏi trong 3 năm thì phải nhắc đến các thầy cô ở trường. Các thầy cô rất tận tâm trong giảng dạy, truyền lửa nghề nghiệp, còn trang thiết bị y tế phục vụ học tập đều hiện đại xịn sò. Bên cạnh học tập, trường còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao giúp gắn kết sinh viên với thầy cô nữa" ‍⚕️

Giống bao sinh viên khác, Dũng cũng đi làm thêm sau giờ học. Từ quán ăn, bê tráp đến shipper - làm đủ mọi thứ! Qua nhiều công việc, tiếp xúc nhiều người, Dũng học hỏi được kha khá kỹ năng sống và rút ra bài học từ những lần mắc lỗi

e1669a5712629ced0ffd.jpg


Về cuộc sống vừa học vừa làm, Dũng chia sẻ: "Vừa học vừa làm như con dao hai lưỡi vậy: Một là có thêm thu nhập trang trải cuộc sống; Hai là học được những bài học ngoài sách vở; Ba là rèn luyện sự nhẫn nhịn và tạo thói quen chăm chỉ không lãng phí thời gian. Tuy nhiên, làm không đúng chuyên ngành thì ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Đi làm về khuya cũng ít thời gian liên lạc với gia đình. Nhưng với 3 năm cố gắng, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sinh viên. Số tiền làm thêm tuy ít nhưng vẫn gửi về cho gia đình và không phải phụ thuộc quá nhiều" ‍‍

Với châm ngôn "Sống hết mình với thanh xuân", Dũng không để bản thân lãng phí vào những thứ vô bổ mà liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng sống

c5d8937f973fa7a8e33c.jpg


Sau khi ra trường, hiện tại Dũng đã gia nhập công ty Bidiphar với vị trí trình dược viên - đúng chuyên ngành luôn! Mục tiêu của anh là mang đến cộng đồng những sản phẩm thuốc chất lượng, đảm bảo sức khỏe người Việt theo phương châm "Vì một đất nước Việt Nam không còn bệnh tật"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top