Jan Aldrick Sales Sendaydiego - cái tên nghe hơi dài nhưng story của bạn ấy thì siêu truyền cảm hứng luôn! Hiện tại bạn đang là sinh viên năm ba ngành Kinh doanh Quốc tế tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đây. Từ khi nhận ra giá trị thực sự của việc học hành và giáo dục, chàng trai này không ngừng trau dồi bản thân với mục tiêu toàn cầu về hệ thống giáo dục quốc tế và kinh nghiệm học tập nha!
"Chúng mình nên tận dụng kiến thức của bản thân để đóng góp và tạo động lực cho sự phát triển của cộng đồng, trước tiên là bắt đầu từ Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên thôi," Jan chia sẻ. Trước đó, bạn ấy đã đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Philippines ở Việt Nam, làm giáo viên tiếng Anh tình nguyện và chia sẻ các kỹ năng cho cộng đồng Philippines tại VN. "Hãy tưởng tượng việc có thể chia sẻ nhiều hơn từ những kinh nghiệm của mình, sẽ hun đúc và thúc đẩy thêm những sinh viên và cá nhân khác có tham vọng và động lực tương tự trên toàn cầu. Mục tiêu của mình là để bản thân trở thành hình mẫu hoặc nguồn cảm hứng tích cực cho những người khác để trở nên tốt hơn." Nghe xong mà muốn cố gắng lên luôn á!
Mới đây, Jan vừa hoàn thành khoá học về tiếp thị trong kinh doanh, quản lý tổ chức, kinh doanh quốc tế và quan hệ toàn cầu cũng như kinh tế quốc tế. Nhưng điều khiến bạn ấy đam mê nhất lại là ngành Ngoại giao và Quan hệ ngoại giao, bởi từng được trải nghiệm thực tập ở Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam luôn! Cool phết đúng không nè
"Việc tham gia vào những nghĩa vụ của trường học cùng các hoạt động học tập với kinh nghiệm của mình ở Philippines và ở Việt Nam đã cho mình dịp tạo dựng được kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như có cơ hội gặp gỡ những người đáng kính," Jan kể. Bạn ấy tự nhận mình là người ham học hỏi, biết tối đa hóa nguồn lực và luôn mong muốn đóng góp cho mỗi cộng đồng mà mình đang sống, bằng việc nỗ lực tạo dựng nên những thứ lớn lao, thậm chí là giải quyết những vấn đề khó khăn. "Và mình tin rằng, mình chính là cá nhân đó và bạn cũng có thể làm được." Động lực 1000% luôn ấy!
Nhưng nghe có vẻ ez thế thôi chứ thực ra không hề đơn giản tí nào đâu nha! "Trở thành một sinh viên quốc tế, một người con trai ngoan ngoãn, một sinh viên với công việc làm thêm, một người tham gia các hoạt động ngoại khóa, học tập, và thậm chí là một thủ lĩnh sinh viên trong trường đại học thực sự vừa là một thử thách vừa là một cuộc đấu tranh," Jan thổ lộ. Balance nhiều thứ quá sợ luôn á
Tuy nhiên, bạn ấy coi đó là một khóa đào tạo tuyệt vời để phát triển các kỹ năng và khả năng sáng tạo, khai thác kiến thức, nhận thức và mức độ nhạy cảm của bản thân. "Đây chính là nơi mình có cơ hội tạo ra chìa khóa để hướng tới xây dựng toàn cầu. Đó là niềm đam mê và sự quyết tâm khiến mình trở nên nổi bật và vững vàng, mạnh mẽ trước những khó khăn."
Jan tin rằng với sự nhiệt tình, sáng tạo và động lực không ngừng của bản thân sẽ tiếp tục góp xây, làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam và Philippines. Bạn ấy luôn nhớ rằng: "Không ngừng học hỏi, học hỏi những điều mới sẽ khiến bạn khám phá ra những kiến thức mới và giúp bạn trở thành một người tốt hơn."
Và đây là điều quan trọng nè: "Việc học không nhất thiết là ở trong sách vở hay trong lớp học mà còn phải dựa vào sự trải nghiệm." Là một người luôn khao khát được trải nghiệm nhiều hơn sự mới lạ, đó chính là cách Jan vượt qua những thử thách trong cuộc sống. "Đừng bao giờ dậm chân tại chỗ và cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đang có, hãy luôn phấn đấu nhiều hơn nữa." Chốt câu đỉnh của chóp luôn!
Là một du học sinh trẻ, Jan chia sẻ kinh nghiệm: trước khi đi thực tập và trải nghiệm giáo dục ở nước ngoài, mỗi người cần phải biết trau dồi và giáo dục bản thân về môi trường, văn hóa nơi mình sẽ đối mặt cùng các khía cạnh chung của đất nước đó. "Trước khi đến Việt Nam, mình đã chuẩn bị một lượng kiến thức và xác định khả năng của bản thân có phù hợp với môi trường sống và việc học tập tại nơi này hay không?" Chuẩn bị kỹ càng là must nha các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn