Nguyễn Duy Luận (sinh năm 2003), quê Bắc Ninh, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Đa phương tiện trường Đại học Đại Nam. Chàng trai này không chỉ sở hữu thành tích học tập khủng mà còn là nguồn cảm hứng về sự nhiệt huyết và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên
"Mình luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, góp phần tạo nên những ấn tượng trong lĩnh vực truyền thông đầy tiềm năng" - Duy Luận chia sẻ.
Nói về thành tích học tập, Luận khiến nhiều người phải "ngả mũ" khi nhận học bổng khuyến khích của khoa Truyền thông 2 năm liền (2021-2022 và 2022-2023). Đỉnh cao hơn, bạn nam còn ẵm giải nhì cấp khoa và giải khuyến khích cấp trường trong cuộc thi nghiên cứu khoa học năm 2023 - minh chứng rõ ràng cho khả năng nghiên cứu và tư duy sáng tạo đỉnh cao
Không chỉ giỏi học, Luận còn đảm nhận vai trò Bí thư chi Đoàn, tích cực trong công tác Đoàn và các phong trào thanh niên. "Những thành tích này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của bản thân mà còn là niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và bạn bè" - chàng trai khiêm tốn chia sẻ.
Bên cạnh việc học tập trên giảng đường, Duy Luận còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông PMI DNU - nơi bạn ấy thỏa sức sáng tạo và rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Từ tổ chức sự kiện, sản xuất bản tin hàng tháng đến trau dồi kỹ năng quay phim, chụp ảnh, thiết kế... tất cả đều "đã tay"
"Câu lạc bộ không chỉ là nơi mình phát triển bản thân mà còn là nơi kết nối với những người đam mê truyền thông, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống" - Luận tâm sự về môi trường năng động đã giúp mình bứt phá.
Những kinh nghiệm thực tế từ câu lạc bộ đã giúp Luận tự tin bước vào thị trường lao động. Hiện tại, bạn ấy đang làm freelancer trong lĩnh vực video và photography. "Công việc này mang lại cho mình không chỉ thu nhập ổn định mà còn giúp thỏa mãn đam mê sáng tạo và tiếp tục học hỏi những điều mới mẻ"
Bên cạnh niềm đam mê với truyền thông, Luận còn có một tình yêu đặc biệt với hoạt động tình nguyện. Hiện tại, bạn ấy đang là đội trưởng Đội Sinh viên Tình nguyện (SVTN) Trường Đại học Đại Nam, nơi Luận được thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ: giúp đỡ những mảnh đời khó khăn
Từ phát cháo cho người vô gia cư lúc nửa đêm, lao động công ích tại các viện dưỡng lão, trại phong... đến tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh lên Cao Bằng dựng cột đèn, xây nhà, đổ đường bê tông giúp đỡ bà con - tất cả đều để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình tình nguyện của Luận.
"Mỗi chuyến đi tình nguyện là một hành trình đầy cảm xúc và bài học quý giá, không thể tìm thấy trong bất kỳ giáo trình hay tài liệu nào. Khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, mình lại càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại" - Luận tâm sự đầy xúc động.
Niềm vui khi được sẻ chia, san sẻ và mang đến nụ cười cho mọi người chính là động lực to lớn để Luận tiếp tục cống hiến. "Hoạt động tình nguyện không chỉ giúp mình trưởng thành hơn về mặt tinh thần mà còn bồi đắp lòng nhân ái, sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng"
Ít ai biết rằng, hành trình của Duy Luận không hề dễ dàng. Tuổi thơ của bạn ấy gắn liền với những ngày tháng sống cùng chú thím khi bố mẹ phải đi làm ăn xa. Cuộc sống tự lập từ nhỏ đã giúp Luận rèn luyện được nhiều đức tính tốt đẹp: biết quý trọng thời gian, trân trọng sự quan tâm của mọi người và tự lo cho bản thân.
Lên Hà Nội vừa học vừa làm, Luận đã trải qua nhiều công việc khác nhau: nhân viên bưng bê tại quán trà sữa, thu ngân tại tiệm tạp hóa, cộng tác viên chạy sự kiện, và cả công việc chụp ảnh mà mình luôn ấp ủ. Nhiều ngày, bạn ấy đi làm từ khi trời chưa sáng và chỉ trở về nhà khi đêm đã khuya.
Việc cân bằng giữa học tập và kiếm tiền trang trải cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đã có những lúc Luận áp lực, mệt mỏi và nảy sinh ý định bỏ học. Tuy nhiên, tham gia một mùa hè xanh sinh viên tình nguyện trên vùng cao đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bạn ấy.
Nguồn: svvn.tienphong.vn