Độc thân ✓ Thất nghiệp ✓ Không có nhà xe ✓ Nhưng vẫn giàu thời gian để đi chơi thoải mái... nghe như giấc mơ phải không nào?
Nhưng mà đợi đã...
Đây là sự thật 100% luôn nha! Và người chứng minh điều này chính là anh David Merk - một cựu lính thủy người Mỹ cực "chất".
David chính là hình mẫu cuộc sống mà ai cũng ước: Không phải check in mỗi sáng , không cần ngóng lương cuối tháng , tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng lại là "tỉ phú thời gian" thực thụ - muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, zero stress luôn!
(Ảnh minh họa)
Anh David bắt đầu đầu tư bất động sản từ năm 2004, mê Lego và đã travel khắp 5 châu với đủ loại văn hóa. Năm nay anh 40 tuổi, không có xe, ở nhà thuê, đạp xe phượt từ nước này sang nước khác mà vẫn... tiết kiệm được cả núi tiền nha!
Vậy bí kip gì mà xịn thế? May quá là anh ấy sẵn sàng share hết luôn nè!
"Tôi không giàu nhưng có thể du lịch bất cứ đâu bất cứ lúc nào. Giờ tôi 40 tuổi và đã đi vòng quanh thế giới nhiều lần rồi. Đôi khi còn bay business class nữa đó!
Đây là những gì các bạn nên làm nếu thích lifestyle này:
1. Cắt bỏ mọi chi tiêu không cần thiết trong cuộc sống.
Những thứ tưởng chừng "bình thường" nhưng cực tốn tiền như xe hơi, nhà cửa, các loại subscription service phải trả hàng tháng, hay đồ ăn nhanh... List này dài lắm đó, viết ra được cả quyển sách luôn.
• Tôi không có xe. Nó giúp tôi save được 500$ mỗi tháng đó! Tôi đạp xe thường xuyên và thấy vui lắm. Những lần hiếm hoi cần xe thì mượn bạn bè hoặc thuê thôi.
Cắt giảm hết những thứ không thực sự cần thiết, cuộc sống gọn nhẹ hơn thì sẽ thoải mái hơn, tiết kiệm được cả đống tiền (ảnh minh họa).
• Về nhà cửa, bất động sản là khoản đầu tư tốt và tôi có sở hữu chúng. Nhưng chỗ tôi đang ở thì đi thuê nha.
Điều này giúp tôi tiết kiệm 1500$ mỗi tháng (so với việc phải mua một chỗ tương tự). Hơn nữa, tôi có freedom để dọn đi bất cứ lúc nào mà không phải lo chuyện sửa chữa vì không phải chủ nhà mà!
• Đồ ăn nhanh: Tôi nói về mấy thương hiệu lớn hay quảng cáo trên TV đó. Theo quan điểm cá nhân thì những thứ họ bán là... rác rưởi thôi.
Tôi cut hết mấy chuỗi cửa hàng lớn từ 10 năm trước và nhận ra tiết kiệm được 300$ mỗi tháng. Bonus thêm là giảm được tận 18kg nữa nha!
• Các dịch vụ (bất kỳ thứ gì thu phí hàng tháng): Tất nhiên có mấy thứ bắt buộc như hóa đơn điện nước, nhưng những thứ hoàn toàn không cần thiết thì hãy tránh xa.
Ngoài ra, tránh các khoản đầu tư rủi ro kiểu góp vốn lung tung và những món đồ chơi xa hoa như du thuyền... Nói chung là phải biết kiểm soát chi tiêu của bản thân thôi.
2. Hãy học cách đầu tư từ khi còn trẻ.
Tôi bắt đầu đầu tư lúc gần 30. Tôi từng mắc sai lầm to và suýt phá sản, nhưng những bài học rút ra từ đó quý giá hơn số tiền mất nhiều lắm!
15 năm sau, nhờ những khoản đầu tư thành công, tôi có nguồn thu nhập đủ để tận hưởng sự tự do, ví dụ như... đi du lịch thoải mái đó!
Có nhiều lĩnh vực đầu tư tốt lắm, hãy chọn cái bạn thích, và đừng sợ thất bại. Nếu fail thì rút kinh nghiệm, đứng dậy và cố gắng tốt hơn lần sau là được!
Đã đi du lịch là phải luôn tận hưởng, không nhất thiết phải xa xỉ sang chảnh mới vui, chỉ cần phù hợp với khả năng tài chính và sở thích bản thân là đủ (ảnh minh họa).
3. Khi đi du lịch thì hãy tận hưởng những nơi có giá rẻ trong phần lớn thời gian.
Dù tôi đã từng đến Paris, Rome... nhưng những địa điểm chi phí thấp như châu Á và Mexico mới là nơi tôi dành nhiều thời gian nhất.
Bạn sẽ shock khi so sánh giá cả giữa những nơi này với những địa điểm nổi tiếng khác đó!
4. Hãy nhớ rằng, đây là cuộc đời của bạn, hãy làm cho nó có ý nghĩa.
5. Hãy thử những cách du lịch khác với thông thường.
Và đây chính là anh David đây!
Nguồn: soha.vn