Gặp lại Minh Anh ở quán cafe cạnh công ty bất động sản nơi anh đang làm việc, mình còn tưởng nhầm anh là sếp công ty chứ không phải diễn viên nữa cơ
Các bạn teen bên cạnh cứ liếc nhìn xì xào, nhận ra anh vẫn điển trai và trẻ trung hơn hẳn tuổi 32 thật. Nhưng khác một điều: anh mặc sơ mi trắng, quần đen, thắt cravat, xách cặp táp... ra dáng doanh nhân chứ không còn là nghệ sĩ nữa rồi.
Nhớ lại 12 năm trước, khi xem phim "Những cô gái chân dài", mình ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của chàng Hoàng trong phim lắm. Giờ ngồi đối diện trò chuyện, mình lại càng thấy anh đáng yêu hơn nữa.
Đúng chuẩn tính cách cung Nhân Mã luôn: thích tự do, thân thiện, lạc quan. Và lịch thiệp nữa chứ - anh còn nhẹ nhàng kéo ghế cho mình ngồi cơ
Mình hỏi anh đủ thứ chuyện từ công việc đến đời tư. Có chuyện anh chia sẻ, có chuyện chỉ cười. Cuộc trò chuyện chill phết, không drama gì cả nhưng lại thấy đúng với cuộc sống hiện tại của anh: nhẹ nhàng, đơn giản mà hạnh phúc.
Bỏ đam mê ca hát, chọn làm... nhân viên BĐS
- Nhìn anh trong outfit này lạ ghê, biết nhiều nghệ sĩ làm kinh tế nhưng làm bất động sản thì ít lắm.
"Đúng vậy, BĐS là lĩnh vực hoàn toàn khác, đòi hỏi kỹ năng khác. Nhưng mình thấy nó bổ trợ cho nghệ thuật lắm đó.
Trước mình có đóng vai nhân viên văn phòng nhưng cũng chỉ thật thật giả giả. Bây giờ bước vào thực tế, mình có nhiều trải nghiệm thật để áp dụng vào vai diễn sau."
- Nổi tiếng có giúp anh dễ bán hàng không?
"Có chút xíu thôi vì chuyện làm ăn ai cũng rạch ròi lắm. Việc mình là người nổi tiếng chỉ tạo thiện cảm ban đầu, còn tiềm năng dự án mới là yếu tố quyết định."
- Kinh doanh và nghệ thuật, anh chọn cái nào làm chính?
"Mình làm song song: kinh doanh BĐS, đóng phim và làm VJ cho kênh truyền hình."
- Còn đam mê ca hát anh từng nói sẽ theo đuổi cả đời đâu rồi?
"Đam mê là một chuyện, duyên sân khấu lại là chuyện khác. Sau một thời gian làm nghệ thuật, mình thấy con đường diễn viên phù hợp hơn. Làm tốt cái nào thì phát huy cái đó."
- Nhưng anh đã chuẩn bị 6 năm cho nó mà, phí quá!
"Không đâu, quãng thời gian đó cho mình nhiều trải nghiệm, kỹ năng bổ trợ cho nghề diễn sau này lắm."
- 19 tuổi đóng phim người lớn, 32 tuổi lại đóng phim teen... ngược đời nhỉ?
"Ban đầu mình cũng áp lực vì tuổi tương đối rồi, lo không đảm nhận được. Nhưng đọc kịch bản thấy hay quá nên nhận luôn, dù chưa bao giờ thử vai giới tính thứ ba.
Anh chàng Ken trong 'Chiến dịch chống ế' có tâm hồn đẹp, lối sống hướng thiện, sẽ cho các bạn trẻ hy vọng vào cuộc sống.
Nghệ thuật là cơ hội với mình. Quan trọng là vai hay và mang giá trị tốt đẹp thì nhận, không quan trọng ngược hay xuôi."
- Hoạt động hơn mười năm rồi, anh có tiêu chuẩn gì cho vai diễn không?
"Khát khao đưa ra sản phẩm chất lượng và có vai diễn sâu sắc là mong muốn của bất kỳ diễn viên nào.
Nhưng khi duyên chưa tới, đừng nghĩ nó sẽ không tới mà hãy trưởng thành hơn để khi có cơ hội, mình đón nhận trọn vẹn."
- "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" mà anh ôm đồm quá nhiều nghề, có phải đó là lý do tên tuổi chưa đứng được ở vị trí vốn có?
"Điều mình mong muốn là hoàn thiện bản thân. Mặc dù 32 tuổi nhưng mình luôn nghĩ mình mới mười mấy để hết mình với cuộc sống.
Mình cũng mong có vai diễn thật sự phù hợp và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Nhưng cuộc sống phải tùy duyên, đừng cố gượng ép."
Hối hận vì nổi tiếng quá sớm
- Anh từng chia sẻ khá khép kín, điều này không ổn khi hoạt động showbiz đúng không?
"Cơ hội đến quá sớm khi mình vừa 17 tuổi nên nghĩ: cái gì đến thì đón nhận, ai gọi làm phim thì làm, xong về nhà, không xã giao hay đi chơi nhiều.
Tư tưởng lúc đó là: mình làm việc hết mình, ai muốn hợp tác thì liên lạc. Điều đó bất ổn nếu quyết định đi con đường dài trong giới. Công việc cần duy trì các mối quan hệ, chứ không nghĩ mình là độc tôn.
Khi nhận ra sai, mình phải làm lại, sửa sai và có những mối quan hệ tốt hơn với mọi người."
- Trên chặng đường dài ấy, có bao giờ anh nghĩ dừng lại?
"Nghệ thuật là cuộc dạo chơi đầy bấp bênh về kinh tế. Còn cuộc sống phải thực tế, đâu thể sống mà không có đồng nào trong túi. Nhưng mỗi khi định từ bỏ thì nghệ thuật lại níu mình lại."
- Nổi tiếng như anh ngày ấy cũng có lúc túi rỗng sao?
"Mình bước vào showbiz giai đoạn mới bắt đầu. Cả nước có 5 rạp thì mỗi phim ra đều đối mặt tỉ lệ 5 ăn 5 thua. Báo chí mới lên nên chuyện nghệ sĩ đi chụp hình không cát-xê là bình thường.
Thời điểm ấy, chỉ người rất khéo léo, khôn ngoan và tiết kiệm mới khá được. Trong khi đó mình khá vô tâm và lạc quan. Mình không muốn cuộc đời chỉ dành cho nghệ thuật nên làm cả việc khác nữa."
- Vậy bây giờ nghệ thuật đã đủ nuôi sống anh chưa?
"Vẫn chưa." cười
Chuyện tình éo le: đến sau người ta rồi
- Quên chuyện công việc đi, giờ nói chuyện tình cảm thôi...
cười "Số mình lận đận về đường tình cảm lắm. Từng gặp một người, hai đứa dường như cặp trời sinh.
Hợp nhau tất cả nhưng tiếc là mình lại là người đến sau. Ân tình của họ sâu nặng nên chẳng thể dứt ra được. Thôi, không muốn nói nữa."
- Chắc anh mất lâu mới quên được cô ấy.
"Không nghĩ tới là quên được thôi."
- Không, đó là điều hoang đường nhất mình từng nghe. Trong chuyện tình cảm, mọi lý lẽ đều vô nghĩa.
cười lớn, cười lâu, có vẻ bối rối "Đó là duyên nợ mà, còn nợ thì sẽ còn nghĩ tới. Bản thân giờ không nghĩ nữa nhưng cảm thấy khó tìm được một tình yêu để mình tha thiết."
Nguồn: soha.vn