Thương thay cho Víctor Barrio - võ sĩ đấu bò 29 tuổi nổi danh đã gặp tai nạn nghiêm trọng trong một trận đấu được phát sóng trực tiếp trên TV Tây Ban Nha vào ngày 9/7 vừa rồi.
Đang trong lúc vờn nhau với con bò khổng lồ nặng hơn nửa tấn, Víctor đã bị hất bay lên không trung rồi bị húc trúng ngực bên trái một cách thương tâm. Các đồng nghiệp của anh đã lập tức xông vào giải cứu, cố gắng kéo anh ra khỏi con bò dữ. Mặc dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng vết thương quá nghiêm trọng khiến anh không thể qua khỏi
Điều đau lòng hơn nữa là vợ của Víctor - Raquel Sanz - đã có mặt tại sân đấu và chứng kiến toàn bộ bi kịch diễn ra trước mắt. Bạn bè cho biết cô đã hoàn toàn suy sụp khi thấy chồng mình nằm bất động trên sàn đấu
Theo thông tin, đây là võ sĩ đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong một trận đấu tại Tây Ban Nha sau 30 năm qua. Sự việc xảy ra tại sự kiện Feria del Ángel ở miền đông Tây Ban Nha - nơi các đấu sĩ hàng đầu thường tụ họp để trình diễn những kỹ năng đỉnh cao của mình.
Chưa hết đau thương, cùng ngày đó, một vụ tai nạn liên quan đến bò tót khác cũng đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông 28 tuổi. Nạn nhân này đã tham gia lễ hội "bò đuổi" ở Alicante, cách Teruel khoảng 3 giờ lái xe. Anh cũng bị con bò tót húc vào ngực và ra đi trên xe cứu thương
Nguồn: kenh14.vn