Teen9c4734d3
New member
Là sao các bạn ơi? Thằng Tùng này ban đầu thương lượng giá cực mềm - chỉ 15k cho một đôi giày thôi, nhưng xong xuôi thì đòi khách đến... 80k luôn! Chém thẳng tay không thương tiếc
Ngày 4/6 vừa rồi, ông Trần Thế Sơn - Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao Viên Đình Tùng (quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho công an phường để xử lý theo đúng luật pháp.
Theo ông Sơn thì trước đó UBND phường nhận được cả tá phản ánh từ người dân về việc liên tục bị một anh đánh giày "chặt chém" không thương tiếc.
Chiêu trò của anh này là gì à? Ban đầu thỏa thuận giá cả đánh 1 đôi giày chỉ có 15.000 đồng thôi. Nhưng đợi đấy, xong việc rồi thì anh ta lại đòi khách trả tới 80.000 đồng với lý do đã "dán keo lại đôi giày". Vcl
"Lực lượng chức năng đã phải mật phục, giả dạng để điều tra vụ việc này và cuối cùng đã bắt quả tang Tùng có hành vi cố ý bẻ giày khách tại một quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng đấy.
Anh Viên này sau khi bẻ giày rồi dùng keo dán lại, đang định buộc khách trả 80.000 đồng thì bị bắt tại trận luôn", ông Sơn chia sẻ.
Nguồn: soha.vn