Chàng đa tình 9 vợ ở Nghệ An: "Gặp ai ưng là cưới thôi!"

fb5eeef9630a8bd775a9.jpg


"Nghề tôi hay lên rừng tìm thuốc, buôn bán, gặp chị nào vibe hợp là hỏi cưới luôn á!" - ông Tiến chia sẻ câu chuyện khiến ai nghe cũng phải... sốc nhẹ

Lên tận bản Cam (xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An), hỏi về ông Nguyễn Văn Tiến (57 tuổi) - "thánh" đa tình thì ai cũng biết hết! Không phải 2, 3 vợ đâu nha, anh chàng này có tận... 9 bà vợ luôn!

"Crush" nhiều chị đẹp quá trời quá đất

Ngồi trong căn nhà gỗ rộng rãi cuối bản, anh chàng "main character" này kể lể câu chuyện tình như truyện cổ tích vậy.

Theo ông thì trong 9 người vợ, có cả những người được cưới hỏi đàng hoàng lẫn những người... "ngoài luồng" không cưới hỏi nha!

0b338648e0850d256455.jpg


Ông Tiến kể, năm 19 tuổi, một mình lên huyện Tương Dương lập nghiệp. Ở đây, ông quen được bà Lý Thị Hoan (SN 1961, trú xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An).

Cùng cảnh "người xa quê", hai người dần nảy sinh tình cảm. Chẳng mấy chốc, ông quyết định rước bà Hoan về dinh làm vợ.

Tưởng đâu sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng chỉ sau khoảng một năm rưỡi, ông Tiến lại bắt đầu... "thả thính" những mối tình mới rồi

fe528ecf614972110bb8.jpg


Do phải đi rừng lấy thuốc và buôn bán thường xuyên, ông Tiến gặp và "phải lòng" bà Lô Thị Xuyên (SN 1960, trú xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An). Năm 1982, khi "duyên số đã định", ông Tiến sắm lễ vật đến xin hỏi bà Xuyên về làm vợ hai.

Vợ cả đi vay tiền cho chồng cưới vợ mới - drama thật sự!

Lúc đầu nghe tin chồng muốn lấy thêm vợ, người vợ đầu kiên quyết phản đối. Nhưng rồi thấy can không được, bà Hoan cũng đành... đi lo chạy tiền sính lễ cho chồng đi cưới vợ hai. Ủa drama gì đây?

Còn bà Xuyên dù biết "crush" đã có vợ nhưng vẫn đồng ý về làm vợ hai.

Có hai vợ rồi, nghĩ là ông Tiến sẽ "stop" để lo cho gia đình. Nhưng không! Chỉ 3 năm sau, anh chàng "đào hoa" lại tiếp tục đón bà Vi Thị Thành về làm vợ 3 và bà Nguyễn Thị Thẩm về làm vợ thứ 4 luôn!

746b4a15011ecac523f8.jpg


Những đám cưới vẫn cứ diễn ra, hàng xóm vẫn đến chúc mừng. Nhưng lần này thì... chú rể cũ nhưng cô dâu mới tinh!

Từ sau khi cưới bà vợ thứ 4, từ năm 1990 đến giờ, ông đã cưới và nhận thêm 5 người vợ khác lần lượt là Lô Thị Phượng (Tương Dương), Vi Thị Khuê (SN 1962), Lữ Thị Hoa, Trần Thị Hoa (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mười (Tân Kỳ, Nghệ An).

Theo ông Tiến kể, thời gian đầu ở Tương Dương, có lúc ông ở cùng với ba bà trong một nhà luôn! Nhưng điều đặc biệt là trong ngôi nhà "hạnh phúc chung" đó, hàng xóm chưa bao giờ nghe tiếng cãi vã nhau nha! Peace mode 100% ️

"Nghề tôi hay đi rừng lấy rồi mua bán thuốc, gặp bà nào ưng thì tôi lấy làm vợ vậy thôi! Tôi ở với bà này ít bữa rồi ở với bà khác ít bữa.

Cũng có lúc mấy bà ở chung nhà với nhau. Nhưng ở một thời gian rồi lại về nhà riêng ở" - ông Tiến nói thẳng luôn.

2e9829002a14ef304760.jpg


Hiện tại, ông Tiến có 9 vợ và 4 đứa con. Dù nhiều vợ thế nhưng giờ ông chỉ sống cùng bà vợ thứ 7 là Lữ Thị Hoa và một người con trai của bà vợ trước.

Ngồi kế bên nghe chồng kể chuyện, bà Lữ Thị Hoa chỉ mỉm cười cho qua. Bà Hoa chia sẻ, có thời gian bà sống cùng với bà Vi Thị Khuê trong cùng một nhà với ông Tiến như 2 chị em ruột luôn á! Vibe hòa thuận ghê ‍♀️

Ông Kha Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm cho biết: "Ông Tiến nhiều vợ cũng đúng nhưng đó là vợ ngoài giá thú, không đăng ký kết hôn. Ông Tiến lấy bà này, sau đó bỏ rồi lấy bà khác. Chính quyền chỉ công nhận bà Khuê là vợ ông Tiến".





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top