Năm 1950s, New York chìm trong nỗi sợ tột độ vì một bóng ma vô hình. Những tiếng nổ liên tục xé toạc sự yên bình tại ga tàu, rạp chiếu phim, bốt điện thoại... Kẻ đứng sau tự xưng là "FP", hoạt động đơn độc như chơi trò mèo vờn chuột tàn nhẫn với cảnh sát
Plot twist: Đằng sau tấm màn bí ẩn đó không phải một tên tội phạm máu lạnh, mà là câu chuyện bi kịch về sự bất công và lòng thù hận của một người đàn ông... cực kỳ bình thường.
22 quả bom phát nổ giữa lòng New York. Cảnh sát mất gần sáu năm truy bắt, và kết quả? Một người đàn ông hiền lành đến khó tin
Từ anh thợ máy mẫu mực đến "kẻ đánh bom điên"
George Metesky - con nhà nhập cư, từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ, làm việc tận Thượng Hải. Giải ngũ về làm thợ máy cho Consolidated Edison - "ông trùm" năng lượng New York thời đó.
Plot twist năm 1931: Tai nạn nồi hơi tại nhà máy điện "Cổng Địa Ngục" (tên nghe đã thấy vibe rồi ) khiến anh bị nhiễm khí độc, viêm phổi rồi lao phổi mãn tính luôn.
Mất khả năng làm việc, nghỉ ốm 26 tuần thì bị đá thẳng cẳng ra đường. Yêu cầu bồi thường? Từ chối hết. Metesky tin các đồng nghiệp khai man trước tòa để bảo vệ công ty. Hạt giống thù hận về sự bất công bắt đầu nảy mầm trong tâm trí anh cựu chiến binh này
Quả bom đầu tiên xuất hiện từ 1940 nhưng không gây náo loạn. Nhưng chi tiết này mới là điên: Metesky quyết định "đình chiến" suốt Thế chiến II vì... lòng yêu nước?! Anh viết thư cho cảnh sát tuyên bố tạm ngừng hoạt động, không muốn gây rắc rối cho quốc gia trong thời chiến. Một kẻ khủng bố có nguyên tắc - sự mâu thuẫn kỳ lạ nhưng lại rất "người"
Với lý lịch này, anh có thể thành anh hùng trong phim Hollywood, nhưng thực tế? Anh trở thành tên khủng bố điên rồ và đi vào lịch sử.
Chiến dịch khủng bố vì chữ "công bằng"
1951 - Metesky comeback và lợi hại hơn xưa nhiều! Hàng loạt vụ đánh bom tại Grand Central, Thư viện Công cộng New York, Radio City Music Hall... Tổng cộng 33 quả bom, 22 quả nổ, 15 người bị thương
Điều đáng sợ? Kỹ thuật chế tạo tinh vi đến mức pro. Metesky dùng vật liệu đời thường: ống kim loại, đường, và... viên ngậm ho Parke-Davis làm cơ chế hẹn giờ! Anh tính toán thời gian viên ngậm tan trong nước để kích hoạt lò xo - một "sáng tạo" chết người nhưng đầy tính kỹ thuật.
Mỗi lá thư gửi báo chí đều ký "FP" - viết tắt của "Fair Play" (Chơi đẹp). Thông điệp cay đắng: Anh không muốn giết người, anh muốn công lý
Cuộc truy lùng và bác sĩ tâm thần "thần thánh"
Cảnh sát New York bế tắc toàn tập. Điều tra đi vào ngõ cụt, bắt nhầm người vô tội rồi thả. Desperate mode: họ nhờ Tiến sĩ James Brussel - bác sĩ tâm thần - thực hiện phương pháp chưa từng có tiền lệ: phác họa chân dung tâm lý tội phạm (Criminal Profiling).
Brussel đưa ra dự đoán chính xác đến rợn người :
• Nam, 40-50 tuổi
• Độc thân, sống với chị/em gái
• Người nhập cư
• Mắc chứng hoang tưởng
• Thợ lành nghề
• Đặc biệt: Sẽ mặc áo vest hai hàng khuy khi bị bắt
Đối chiếu chữ viết tay "chữ G giống chữ C" trong hồ sơ cũ của Consolidated Edison, cảnh sát tìm ra George Metesky năm 1957 tại Waterbury, Connecticut.
Cái kết của một bi kịch
Cảnh sát ập vào nhà và sững sờ: "Kẻ đánh bom điên" không phải tên tội phạm hung tợn, mà là quý ông lịch thiệp, nhã nhặn, sống cùng hai chị em gái không chồng. Metesky bình thản đón nhận, còn nhắc cảnh sát nói nhỏ để không làm phiền giấc ngủ người thân
Và đúng như dự đoán của bác sĩ Brussel: Ông thay bộ vest hai hàng khuy trước khi bị còng tay!
Metesky được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Anh bị giam tại Bệnh viện Tâm thần Matteawan thay vì nhà tù. Năm 1973, được xác định không còn nguy hiểm, anh được thả và sống những năm cuối đời bình lặng, chăm em gái bệnh tật.
George Metesky qua đời năm 1994 ở tuổi 90, mang theo nỗi uất ức về Consolidated Edison xuống mồ.
Nguồn: genk.vn
Plot twist: Đằng sau tấm màn bí ẩn đó không phải một tên tội phạm máu lạnh, mà là câu chuyện bi kịch về sự bất công và lòng thù hận của một người đàn ông... cực kỳ bình thường.
22 quả bom phát nổ giữa lòng New York. Cảnh sát mất gần sáu năm truy bắt, và kết quả? Một người đàn ông hiền lành đến khó tin
Từ anh thợ máy mẫu mực đến "kẻ đánh bom điên"
George Metesky - con nhà nhập cư, từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ, làm việc tận Thượng Hải. Giải ngũ về làm thợ máy cho Consolidated Edison - "ông trùm" năng lượng New York thời đó.
Plot twist năm 1931: Tai nạn nồi hơi tại nhà máy điện "Cổng Địa Ngục" (tên nghe đã thấy vibe rồi ) khiến anh bị nhiễm khí độc, viêm phổi rồi lao phổi mãn tính luôn.
Mất khả năng làm việc, nghỉ ốm 26 tuần thì bị đá thẳng cẳng ra đường. Yêu cầu bồi thường? Từ chối hết. Metesky tin các đồng nghiệp khai man trước tòa để bảo vệ công ty. Hạt giống thù hận về sự bất công bắt đầu nảy mầm trong tâm trí anh cựu chiến binh này
Quả bom đầu tiên xuất hiện từ 1940 nhưng không gây náo loạn. Nhưng chi tiết này mới là điên: Metesky quyết định "đình chiến" suốt Thế chiến II vì... lòng yêu nước?! Anh viết thư cho cảnh sát tuyên bố tạm ngừng hoạt động, không muốn gây rắc rối cho quốc gia trong thời chiến. Một kẻ khủng bố có nguyên tắc - sự mâu thuẫn kỳ lạ nhưng lại rất "người"
Với lý lịch này, anh có thể thành anh hùng trong phim Hollywood, nhưng thực tế? Anh trở thành tên khủng bố điên rồ và đi vào lịch sử.
Chiến dịch khủng bố vì chữ "công bằng"
1951 - Metesky comeback và lợi hại hơn xưa nhiều! Hàng loạt vụ đánh bom tại Grand Central, Thư viện Công cộng New York, Radio City Music Hall... Tổng cộng 33 quả bom, 22 quả nổ, 15 người bị thương
Điều đáng sợ? Kỹ thuật chế tạo tinh vi đến mức pro. Metesky dùng vật liệu đời thường: ống kim loại, đường, và... viên ngậm ho Parke-Davis làm cơ chế hẹn giờ! Anh tính toán thời gian viên ngậm tan trong nước để kích hoạt lò xo - một "sáng tạo" chết người nhưng đầy tính kỹ thuật.
Mỗi lá thư gửi báo chí đều ký "FP" - viết tắt của "Fair Play" (Chơi đẹp). Thông điệp cay đắng: Anh không muốn giết người, anh muốn công lý
Cuộc truy lùng và bác sĩ tâm thần "thần thánh"
Cảnh sát New York bế tắc toàn tập. Điều tra đi vào ngõ cụt, bắt nhầm người vô tội rồi thả. Desperate mode: họ nhờ Tiến sĩ James Brussel - bác sĩ tâm thần - thực hiện phương pháp chưa từng có tiền lệ: phác họa chân dung tâm lý tội phạm (Criminal Profiling).
Brussel đưa ra dự đoán chính xác đến rợn người :
• Nam, 40-50 tuổi
• Độc thân, sống với chị/em gái
• Người nhập cư
• Mắc chứng hoang tưởng
• Thợ lành nghề
• Đặc biệt: Sẽ mặc áo vest hai hàng khuy khi bị bắt
Đối chiếu chữ viết tay "chữ G giống chữ C" trong hồ sơ cũ của Consolidated Edison, cảnh sát tìm ra George Metesky năm 1957 tại Waterbury, Connecticut.
Cái kết của một bi kịch
Cảnh sát ập vào nhà và sững sờ: "Kẻ đánh bom điên" không phải tên tội phạm hung tợn, mà là quý ông lịch thiệp, nhã nhặn, sống cùng hai chị em gái không chồng. Metesky bình thản đón nhận, còn nhắc cảnh sát nói nhỏ để không làm phiền giấc ngủ người thân
Và đúng như dự đoán của bác sĩ Brussel: Ông thay bộ vest hai hàng khuy trước khi bị còng tay!
Metesky được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Anh bị giam tại Bệnh viện Tâm thần Matteawan thay vì nhà tù. Năm 1973, được xác định không còn nguy hiểm, anh được thả và sống những năm cuối đời bình lặng, chăm em gái bệnh tật.
George Metesky qua đời năm 1994 ở tuổi 90, mang theo nỗi uất ức về Consolidated Edison xuống mồ.
Nguồn: genk.vn