Chiều ngày 26/1/2015, khoảng 3 giờ 30 chiều, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại khu trọ ở ấp An Bình, Tây Ninh khiến ai cũng phải bàng hoàng
Hôm đó, một người bạn cùng làm công nhân trong KCN Trảng Bàng ghé qua nhà trọ của bà T.T.H để tìm anh N.T.L (30 tuổi) - người bạn cùng công ty của mình.
Gõ cửa mãi mà không thấy anh L. trả lời, cảm thấy không ổn, người bạn này liền báo cho chủ nhà trọ. Cả hai dùng xà beng nạy cửa ra xem sao.
Khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đứng hình Anh L. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xiêng ở khu vực nhà tắm.
Theo thông tin, anh L. là công nhân, sống một mình tại phòng trọ. Sáng hôm đó lúc 10 giờ, anh còn nhắn tin nhờ bạn xin phép nghỉ làm hộ.
Anh L. quê ở Vĩnh Long, thuê trọ tại nhà bà H. từ tháng 9/2014.
Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh L. đang được Công an điều tra làm rõ ️
Nguồn: soha.vn