Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vừa có một ca cấp cứu kinh hoàng khi cứu sống một anh công nhân bị thanh sắt phi 8 đâm xuyên từ cánh tay trái vào tận lồng ngực, thủng ra sau xương ức luôn các bạn ơi
Chiều 9/4, bác sĩ Lê Quang Huy - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cho hay ekip vừa phẫu thuật thành công cho anh Hà Đức Lân (38 tuổi, sống ở TP Đà Lạt) trong tình trạng bị thanh sắt dài tới 65cm đâm xuyên qua lồng ngực lúc đang làm việc ở công trường.
Nghe mà rùng mình nha mọi người! Khoảng 14h30 ngày 8/4, bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu với tình trạng một thanh sắt phi 8 đâm xuyên từ cánh tay trái vào lồng ngực rồi thò ra sau xương ức, anh Lân mất máu cực nhiều luôn
Người nhà kể lại, chiều hôm đó anh Lân đang thi công công trình nhà ở tư nhân tại huyện Đức Trọng thì không may té từ giàn giáo tầng một xuống và rơi trúng cụm sắt trụ móng nhà. Để đưa anh đến bệnh viện, các đồng nghiệp phải cưa đứt trụ sắt mới chuyển được - tưởng tượng cảnh đó mà thấy đau lòng quá đi
Ekip phẫu thuật đã họp khẩn và nhanh chóng mở lồng ngực để kiểm tra xem thanh sắt có gây tổn thương tim, mạch hay phổi không nè.
May quá trời may, thanh sắt chỉ làm tổn thương màng phổi bên phải, rách tĩnh mạch thôi chứ các mạch máu lớn vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy ekip mới quyết định rạch mổ để rút thanh sắt ra
Đây được xem là ca hy hữu vì dù bị thanh sắt đâm xuyên lồng ngực nhưng chỉ sau gần 2 tiếng rưỡi phẫu thuật, nạn nhân đã được cứu sống ngoạn mục rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn