Vừa mới xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận tại Lào Cai nè các bạn ơi! Anh chàng Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1995) đã bị bắt sau khi đột nhập tiệm vàng Tuyến Thêu ở xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng) với một chiếc búa trong tay
Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Thắng công bố sáng 30/6, Tuấn đã thú nhận hết tất tần tật tại cơ quan điều tra. Anh ta khai sau khi "ra tay" lấy được 20 cây vàng, đã mang về nhà ở ngay xã Xuân Giao để giấu vào... trong các thùng rượu của gia đình luôn Kiểu giấu này cũng khá "óc chó" nhỉ!
Điều đáng nói là Tuấn không phải dạng vô nghề nghiệp gì đâu, anh ta đang làm công nhân xưởng DCP của Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai đấy. Nhưng mà có lẽ đã "quá tham" nên đã làm liều
Ngay khi nhận tin báo về vụ cướp, lực lượng công an đã vào cuộc cực kỳ nhanh chóng. Đại tá Cao Minh Huyền (Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) và Đại tá Trần Quốc Huy (Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng để truy bắt.
Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bảo Thắng đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố để tập trung truy xét theo dấu vết nóng với mục tiêu bắt được nghi phạm sớm nhất có thể
Công an đã rất quyết liệt khi rà soát gần 100 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và đối tượng lưu động trên địa bàn cũng như các khu vực giáp ranh. Họ huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ phong tỏa khu vực nghi vấn để rà soát kỹ càng.
Và rồi đến 19h20 cùng ngày, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Tuấn đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Công an đã thu giữ được toàn bộ công cụ, phương tiện gây án và số vàng anh ta giấu trong các thùng rượu
Nguồn: kenh14.vn