Nhặt "vật thể lạ" tưởng đâu móc khóa ai rơi, chàng trai Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề suốt cả đời luôn
Sáng ngày 5/1/1996, anh Tống Học Văn 19 tuổi đến công ty hóa chất ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc làm việc như mọi ngày. Sau khi check máy móc xong xuôi, anh chàng di chuyển sang khu vực khác thì bỗng phát hiện một vật sáng loáng đang nằm trên đường. Tò mò, anh lại gần xem thì thấy nó trông y chang như một cái móc chìa khóa bằng kim loại ấy
Nghĩ ai đó làm rơi, anh Tống nhặt lên rồi đi hỏi khắp nơi nhưng không ai nhận. Thế là anh nhét nó vào túi áo để tiếp tục làm việc, không hề hay biết hành động này sẽ phá hủy cuộc đời mình mãi mãi...
Chỉ sau khoảng 10 phút, Tống Học Văn cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, đầu đau nhức và choáng váng, rồi buồn nôn liên tục. Đến trưa, anh về ký túc xá với mặt trắng bệch, cơ thể như kiệt sức hoàn toàn.
Thấy đồng nghiệp không ổn, mọi người khuyên anh đi bệnh viện. Nhưng chàng trai này nghĩ mình chỉ ăn nhầm gì đó nên từ chối không chịu đi khám. Mãi đến 5 giờ chiều, đội trưởng nghe tin liền cảm thấy không đúng và vội đến thăm hỏi
Lúc này Tống Học Văn mới kể về chuyện nhặt "móc khóa" sáng nay. Nghe xong, vị đội trưởng giật mình, mặt mày biến sắc luôn! Ông ấy lập tức gọi đội chuyên trách khẩn cấp xử lý nguồn phóng xạ trên người anh Tống và đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Không chỉ vậy, hàng ngàn công nhân trong khu công nghiệp phải sơ tán gấp!
Plot twist kinh hoàng
Hoá ra thứ anh Tống nhặt được không phải "móc khóa" mà là nguồn phóng xạ iridium-192 - thứ thường được dùng trong nhà máy hóa chất. Nguồn phóng xạ này có bức xạ hạt nhân cực mạnh, có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể con người.
Té ra công ty anh làm có sử dụng nguồn phóng xạ cho nghiên cứu. Do đơn vị vận hành vi phạm quy trình nên nguồn phóng xạ bị rơi ra khỏi thùng chứa và thất lạc. Khi lãnh đạo công ty đi theo Tống Học Văn đến bệnh viện và kể lại sự việc, đội ngũ y tế hoảng hốt luôn
Không lâu sau, Tống Học Văn được chuyển đến Bệnh viện 307 Bắc Kinh - bệnh viện duy nhất ở Trung Quốc có thể điều trị bệnh liên quan phóng xạ lúc bấy giờ. Tuy nhiên do đến muộn nên tình trạng của anh rất xấu. Ngoài chóng mặt, buồn nôn, anh còn bị phù nề nhiều bộ phận, trong đó chân phải nghiêm trọng nhất.
Để ngăn chất phóng xạ lan khắp cơ thể, bác sĩ đề nghị cắt cụt chi. Nhưng ai ngờ sau đó anh phải trải qua tận 6 lần phẫu thuật nữa mới giữ được mạng! Theo bác sĩ, không chỉ chân phải mà chân trái, tay trái, tay phải đều lần lượt bị tổn thương. Cách duy nhất để cứu anh là cắt bỏ tất cả những bộ phận đó
Sau nhiều năm nằm viện, sức khỏe anh Tống dần hồi phục. Tuy nhiên cuộc sống của người khuyết tật khiến anh gặp vô vàn khó khăn. Năm 2000, anh nhận được tiền bồi thường nhưng sau khi trừ chi phí y tế và mua chân tay giả, chỉ còn lại 8.000 NDT thôi.
Không chịu thua số phận, năm 2004, Tống Học Văn "gõ" cuốn tự truyện dài 320.000 từ về chuỗi ngày giành giật sự sống của mình. Sau khi viết cuốn sách này, anh trở nên nổi tiếng và bắt đầu kiếm được tiền.
Hai năm sau, Tống Học Văn lấy vợ và về quê mở trường mẫu giáo. Năm 2015, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Cả hai vô cùng hạnh phúc vì con khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Đến 2017, tình trạng anh Tống chuyển xấu, cơ thể yếu dần và đột nhiên nôn ra máu. Sau khi kiểm tra, phát hiện nội tạng anh đang chịu tới 13 biến chứng khác nhau. Biết mình không còn nhiều hy vọng, anh từ bỏ điều trị để giảm gánh nặng kinh tế cho vợ con
Ngày 23/4/2019, Tống Học Văn rời bỏ thế giới này. Dẫu vậy, câu chuyện về người đàn ông nghị lực và mạnh mẽ này vẫn còn lan truyền mãi ở Trung Quốc, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Nguồn: kenh14.vn