Chàng coder 2k khiếm thị dùng tech mở cửa tương lai cho chính mình và cộng đồng

bc7d265dc4f097dbd6bb.webp


Trần Việt Hoàng (sinh năm 2000) là tân cử nhân ngành Khoa học máy tính, Đại học Fulbright Việt Nam. Vượt lên nghịch cảnh khi đôi mắt mất dần ánh sáng, chàng trai gốc Hà Tĩnh không chỉ dùng công nghệ mở ra tương lai cho bản thân mà còn chung tay tạo nên nhiều dự án ý nghĩa cho cộng đồng người khiếm thị với khao khát được trả ơn cuộc đời.

03d5c1524eeba9e9a13c.jpg


Sinh ra và lớn lên tại quê nhà Hà Tĩnh, tuổi thơ của Việt Hoàng là những năm tháng ngược xuôi níu giữ ánh sáng khi được chẩn đoán mắc triệu chứng bong võng mạc. Đến năm 10 tuổi, đôi mắt của Hoàng đã mất đi thị lực nhưng không vì vậy mà cậu chấp nhận buông xuôi. Trái lại, chàng trai cố gắng làm quen hệ chữ nổi Braille với khao khát được tiếp tục con đường học vấn.

20ddab52802c87cbc982.jpg


Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cùng sự giúp đỡ và chỉ dạy tận tình từ các cô, dì trong Hội Người mù huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Hoàng đã có thể nắm vững hệ chữ mới chỉ trong một thời gian ngắn. Năm 2019, cậu xuất sắc đạt giải Nhì trong hội thi Đọc - viết nhanh chữ Braille do Hội Người mù tỉnh tổ chức. Tài năng quá đi mất thôi!

a9c518669b7c1ba7dedb.jpg


Bất chấp những hạn chế về thị lực, Việt Hoàng vẫn ấp ủ một niềm đam mê đặc biệt dành cho công nghệ và máy tính. Chàng trai sinh năm 2000 từng là một trong những học viên xuất sắc nhất lớp tin học văn phòng, do Trung tâm Đào tạo cán bộ, phục hồi chức năng cho người mù phối hợp với Hội Người mù Việt Nam tổ chức. Có lẽ đây cũng chính là những bước đệm giúp Hoàng bén duyên với ngành Khoa học máy tính sau này.

ec6ab5462a0768d9332b.jpg


Chàng trai chia sẻ: "Ngoài những yếu tố như đam mê, năng khiếu hay sức hút của ngành học thì một trong những lý do khiến mình đưa ra lựa chọn này là vì mình nhận thấy ở Việt Nam nhìn chung còn ít người khiếm thị học tập và làm việc trong ngành. Do đó, mình muốn trở thành một trong những người tiên phong để: thứ nhất là có thể truyền cảm hứng cho những người khiếm thị khác ở trong nước; thứ hai là có cơ hội chia sẻ lại những kiến thức nền tảng về lập trình để bất kỳ bạn khiếm thị nào có đam mê đều có thể theo đuổi nó."

Mindset chuẩn role model luôn nha! ✨

b9162b650404daafbfd2.jpg


Được sự gợi ý, hỗ trợ và khuyến khích từ những người xung quanh, đặc biệt là "mẹ Dung" - cách gọi thân tình của Hoàng dành cho cô Vũ Thị Dung, người sáng lập nhóm thiện nguyện Khát Vọng - đã giúp Hoàng có thêm động lực đăng ký vào trường Đại học Fulbright.

211ce784871ff42416ee.jpg


Ban đầu, chàng trai gốc Hà Tĩnh còn đôi chút e ngại vì trường ở tận TP. Hồ Chí Minh, lại giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng sau khi tham gia phỏng vấn, Hoàng cảm thấy rất ấn tượng bởi những thầy cô và bạn bè nơi đây bởi sự thân thiện, nhiệt tình và xuất sắc của họ. Hoàng tin rằng chính ngôi trường này sẽ cho mình cơ hội học hỏi, khám phá nhiều lĩnh vực phù hợp với niềm đam mê của bản thân.

0f2e01fbdb4176f8c5a6.jpg


Đáp lại những nỗ lực bền bỉ của mình, Việt Hoàng đã được Đại học Fulbright hỗ trợ tài chính toàn phần và vinh dự là sinh viên đại diện phát biểu tại buổi lễ khai giảng của trường. Xịn sò quá đi! Tuy nhiên, trong quá trình học tập, cậu cũng gặp phải những khó khăn nhất định.

Việt Hoàng cho biết: "Mặc dù sự hỗ trợ của công nghệ đã giúp người khiếm thị tiếp cận với tài liệu học tập dễ dàng hơn nhưng đôi khi mình vẫn phải mất rất nhiều thời gian để tìm được những tài liệu phù hợp. Hơn nữa, điều này cũng đòi hỏi mình phải linh hoạt trong việc xử lý tình huống, chủ động hỏi các thầy cô và bạn bè, đồng thời nỗ lực thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để kịp thời đảm bảo việc học."



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top