Chẳng có gì hay ho ở đây cả | Viết bởi Cao Thị Mộng Thấp

b93827a094b0312fdaa1.jpg


Honestly thì bài này tựa đề đã spoil hết rồi đấy - "chẳng có gì hay ho" mà! Nhưng mà chính cái "không hay ho" ấy lại là điều đáng nói nhất ấy chứ.

Nhiều khi mình cứ chạy theo những thứ "phải wow", "phải viral", "phải đỉnh của chóp" đến mức quên mất rằng cuộc sống bình thường hằng ngày cũng có giá trị riêng của nó. Cái thường ngày, cái lặp đi lặp lại, cái "mid" - đó mới là phần lớn thời gian của đời người chứ đâu phải ngày nào cũng main character moment.

Tác giả Cao Thị Mộng Thấp (cái tên này đã là một statement rồi nhé ) muốn nói đến chính những khoảnh khắc bình dị ấy. Những buổi sáng thức dậy không có gì đặc biệt, những bữa cơm đơn giản, những cuộc trò chuyện không có plot twist gì cả.

Chúng ta sống trong thời đại social media, nơi mọi người đều cố gắng sống "for the gram", showcase cuộc sống highlight reel. Nhưng thực tế thì between những post đó là cả đống thời gian... không post được gì cả. Và đó là chuẩn không cần chỉnh đấy!

Bài viết này như một lời nhắc nhở: đừng áp lực bản thân phải "extraordinary" suốt 24/7. Cuộc sống không cần phải "slay" mọi lúc. Đôi khi chỉ cần ổn, cần bình yên, cần "ổn áp" là đủ rồi.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top