Chàng CEO Nhật giản dị đi nhặt rác quanh Hồ Gươm mỗi Chủ nhật khiến ai cũng bất ngờ

bfbc8c55af9f35c94f3b.jpg


Chill đang chạy bộ quanh Hồ Gươm, ai ngờ bắt gặp một anh Nhật đang tích cực nhặt rác khiến mình phải dừng lại tò mò

1 năm cày cuốc nhặt rác quanh hồ

Hồi 8 giờ sáng Chủ nhật nắng đẹp, đang workout quanh Hồ Hoàn Kiếm thì bỗng thấy một anh Tây mặc outfit siêu đơn giản (quần soóc + áo phông) đang cặm cụi nhặt rác dưới gầm ghế đá đoạn phố Đinh Tiên Hoàng.

Outfit thì đơn giản nhưng anh trang bị đầy đủ: ba lô gọn nhẹ, tay trái cầm túi ni lông size XXL, tay phải cầm kẹp sắt dài cả nửa mét. Anh vừa đứng vừa ngồi, có lúc phải cúi gập người xuống moi hết những mẩu thuốc lá, vỏ chai nước mà "ai đó" vứt lung tung

1d164fcfdc1cec963a34.jpg


Đến đầu phố Đinh Tiên Hoàng gần đài phun nước, phát hiện thêm 5-6 bạn trẻ cũng đang cầm kẹp sắt nhặt rác. Đợi cả team nghỉ chân uống nước vối đá bên nhà chờ xe buýt, mình mới lại bắt chuyện và... shocked

Hóa ra anh này tên Ninomiya, là Giám đốc Công ty ISHIGAKI RUBBER VN ở khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, quận Long Biên luôn! Một vị CEO người Nhật thực thụ đây mà!

Đến giờ thì ông Ninomiya đã có thâm niên cày đều đặn 1 năm nhặt rác quanh Hồ Hoàn Kiếm rồi đấy. Còn mấy bạn trẻ trong team thì có người đã đi làm, có bạn là sinh viên, đều hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này với anh CEO này.

Mục tiêu: gọi được 50 người cùng làm

Dù là CEO nhưng ông Ninomiya siêu giản dị và friendly lắm. Ngồi bệt xuống vỉa hè, ông chia sẻ bản thân đã sống và làm việc ở Việt Nam được 4 năm, rất muốn làm gì đó cho Hà Nội - thành phố mà ông có thiện cảm đặc biệt.

"Công việc này rất hữu ích và không cần đầu tư tiền bạc gì"- ông nói. Vào những Chủ nhật cuối tháng, số người đến join đông hơn, lúc peak có thể tới 20-30 người luôn!

57e4d5beddb17656f9e8.jpg


Trung bình có khoảng 10 người Nhật và 5 người Trung Quốc tham gia. Mỗi buổi nhặt rác chỉ kéo dài khoảng nửa giờ ở bờ hồ đoạn phố Đinh Tiên Hoàng thôi, nhưng mỗi người cũng nhặt được cả túi rác to đùng nặng tầm 5 cân!

"Thực sự là có quá nhiều rác cần phải nhặt, nhất là sau những ngày nghỉ lễ"- một bạn tình nguyện viên trong nhóm tâm sự

Ông Ninomiya cho biết mình không phải người khởi xướng, mà được ông Takuchi - một người bạn đang làm ở Công ty Ashahi Densco VN tại khu công nghiệp Nội Bài - rủ tham gia.

Theo ông Ninomiya thì tất cả người Nhật join nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm đều là nhà đầu tư hoặc chuyên gia kỹ thuật đang làm việc tại Hà Nội.

Ông đặt mục tiêu đến tháng 12 năm nay kêu gọi được 50 người cùng tham gia. Let's go!

Ngoài việc trực tiếp nhặt rác, ông còn in cả tờ rơi có ảnh màu kêu gọi bảo vệ môi trường để phát cho team và mọi người có thể share tiếp cho người khác biết về hoạt động này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top