Chàng CEO chưa 30 đã suýt "lên bờ xuống ruộng" vì nghiện uống nước ngọt: Bác sĩ cảnh báo "khác gì tự hại bản thân"

Chưa đầy 30 tuổi, anh chàng này cứ nghĩ "cày cuốc thêm vài năm nữa rồi tính chuyện chăm sóc sức khỏe sau". Nhưng plot twist là chưa kịp chăm thì đã suýt "toang" vì thứ nước uống dùng để giải stress hằng ngày rồi!

Giữa đêm khuya, phòng cấp cứu của Bệnh viện Li Huili thuộc Trung tâm Y tế Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng còi xe cứu thương rú lên liên hồi xuyên màn đêm. Trên băng ca, anh Hạo nằm bất động, mặt mày xanh xao và thở phập phồng từng hơi. Chàng trai chưa đầy 30 tuổi này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe "toàn diện" vì thói quen uống nước mà bác sĩ nhận xét là "không khác gì tự hại bản thân" của chính mình.

Vài tiếng trước đó, anh vẫn còn là vị giám đốc trẻ tuổi, năng nổ của một công ty khởi nghiệp tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Công ty mới thành lập gặp đủ thứ khó khăn về tài chính. Anh Hạo vừa phải trực tiếp làm việc chuyên môn, vừa phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm các nhà đầu tư. Áp lực tiền bạc và công việc đè nặng lên vai mỗi ngày. Theo anh kể lại, ngày nào cũng phải dùng nước ngọt có ga, nước tăng lực để chống lại stress và giữ cho mình tỉnh táo làm việc tới tận khuya.

Thời gian gần đây, cơ thể anh Hạo liên tục phát ra những tín hiệu "đình công". Anh thấy cơ thể mình yếu hẳn đi. Ngoài mệt mỏi dai dẳng thì còn hay buồn ngủ vô cùng, uống cả đống nước nhưng vẫn cảm thấy khát và khô, đắng miệng mãi.

Tuy nhiên, anh Hạo chỉ nghĩ đơn giản là mình bị suy nhược do làm việc quá sức thôi. Anh tự lập ra một kế hoạch cho bản thân luôn. Anh Hạo dự định hoàn thành dự án lớn vào cuối tháng 9 sẽ đi khám sức khỏe tổng thể và đi du lịch vài ngày để nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, căn bệnh không hề chờ đợi anh. Cuối tuần trước, giữa đêm anh Hạo phải nhập viện cấp cứu vì cơ thể không còn sức lực, tức ngực và nôn mửa dữ dội.

0e3c224b1d16756ea609.jpg


Bác sĩ Chu Yixia - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Li Huili thuộc Trung tâm Y tế Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết tình trạng của anh rất nguy kịch luôn. Qua các xét nghiệm nhanh, vị bác sĩ trưởng ca không khỏi "rợn gáy" trước các chỉ số sinh học của bệnh nhân. Bác sĩ Chu kể lại:

"Bệnh nhân bị nhiễm toan ceton - một biến chứng tiểu đường siêu nguy hiểm. Đồng thời, còn có triệu chứng suy thận cấp và tăng kali máu nguy hiểm nữa chứ. Chỉ số đường huyết thông thường dao động ở mức 6,0 - 8,3 mmol/l nhưng ở bệnh nhân này là 33,3 mmol/l. Không chỉ vượt quá phạm vi phát hiện của máy đo đường huyết nhanh mà còn là mức đường huyết cao hiếm gặp trong thực hành lâm sàng luôn.

Chúng tôi phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ từ từng bước một bởi bệnh nhân có nguy cơ phù não rất cao. May mắn là với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đa khoa, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định vào rạng sáng. Sau 3 ngày tại đơn vị điều trị tích cực ICU, bệnh nhân được chuyển về Khoa Nội tiết và bệnh chuyển hóa để tiếp tục điều trị".

Khi đã qua cơn nguy kịch, nguyên nhân "tàn phá" sức khỏe của anh Hạo mới được làm rõ. Tất cả xuất phát từ thói quen ăn uống "tai hại" hằng ngày.

Chính anh tiết lộ với bác sĩ, mình thường uống ít nhất 2 chai nước ngọt có ga mỗi ngày. Những ngày nhiều nhất lên tới 7 chai luôn đó! Gần đây, vì thường xuyên mệt mỏi, khó tập trung vào công việc lại hay khát nên thậm chí còn uống nhiều hơn. Nghe xong, bác sĩ phải thốt lên: "Uống như vậy trong thời gian dài tương đương với tự sát đấy".

Bởi vì việc nạp một lượng đường fructose "khổng lồ" từ nước ngọt có ga sẽ khiến tuyến tụy hoàn toàn bị "tê liệt". Khi không có đủ insulin để chuyển hóa đường thành năng lượng, cơ thể buộc phải đốt cháy các mô mỡ một cách cực đoan. Quá trình này giải phóng ra các axit ceton độc hại, trực tiếp làm nhiễm độc máu luôn.

Đồng thời, nồng độ đường trong máu quá cao giống như một dòng nước đặc quánh, rút cạn nước từ các tế bào và làm tắc nghẽn màng lọc cầu thận. Hệ quả là anh Hạo bị suy thận cấp tính. Thận mất chức năng đào thải khiến lượng kali trong máu tăng vọt. Đây là một trạng thái cực kỳ nguy hiểm, có thể kích hoạt một cơn ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào.

Trải qua lần "thập tử nhất sinh" này, bản thân anh Hạo cũng hối hận muốn "đập đầu vào tường". Anh nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với chính bản thân khi đánh đổi mạng sống lấy sự tỉnh táo nhất thời. Trước đây anh luôn nghĩ, đàn ông còn trẻ, dưới 30 thì phải cố gắng hết sức mình để kiếm tiền, cơ thể còn trẻ có thể tự phục hồi, sau này chăm sóc sức khỏe cũng chưa muộn. Giờ anh nhận ra mình đã sai to rồi!

7cb9be1b66a375333a8c.jpg


Từ giường bệnh, anh tự chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội kèm lời cảnh báo: "Tôi không ngờ mình suýt chết vì kiểu ăn uống đó. Rất nhiều người trẻ, bận rộn cũng có thói quen uống nước ngọt có ga giống như tôi và tôi hy vọng mọi người sớm thay đổi trước khi quá muộn".

Phía dưới bài đăng, rất nhiều người trẻ vào hỏi thăm và bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của anh. Anh Hạo cho biết: "Tôi đang tiếp tục điều trị và phục hồi dần dần. Quãng đường còn rất xa và sau này cũng phải cẩn trọng từng chút một. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn vài quả dưa chuột và cà chua mỗi ngày thôi, tất cả là lỗi của tôi và mong không ai rơi vào hoàn cảnh này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top